Em lấy chồng đã 5 năm rồi ạ. Chồng em là con cả trong gia đình kinh tế cũng tạm ổn có thể nói ở mức khá. Bố mẹ chồng em có việc làm theo mùa vụ, đến mùa con cái phải phụ giúp còn không thì chơi thôi ạ. Chồng em là con cả nên ở cùng ông bà tiện cái trông nom già yếu, chồng em là phải trách nhiệm tất. Ông bà xây nhà cửa, sắm sửa đồ dùng có sẵn đó chồng em không phải làm gì cả, nói chung là theo ý chồng em thì mọi cái đã có sẵn rồi không cần phải lo thêm gì nữa. Em thấy có vấn đề là đã lấy vợ thì đàn ông sẽ có nhiều trách nhiệm trước mắt thì có bố mẹ, vợ, con cái. Theo lí mà nói, đàn ông khi lấy vợ sẽ phải xây nhà, sắm sửa đồ dùng còn vợ thì sẽ chăm lo tổ ấm. Còn về phần ông bà đã lo cho chồng em nhà cửa rồi nhưng thái độ với con dâu, ông bà tỏ ra khó chịu, nói xấu, đặt điều...em cũng bơ đi mà sống cho con cái nó đỡ khổ. Em cũng là người chịu đựng cũng chỉ có mức nào đó. Đương nhiên ông bà già yếu nên sợ nọ kia hay kể lể là điều dễ hiểu. Ông bà có trách gì con dâu được vì con dâu khác máu, nó không ở với ông bà từ bé nên ông bà không thể yêu cầu rằng con dâu sẽ phải thế này thế nọ được, nó vui cảm thấy ông bà yêu thương thì nó quan tâm phục vụ không thì không thể đòi hỏi được ạ. Ông bà có tủi thân, trách móc cũng không nên như vậy chính ông bà đã thái độ bất cần với con dâu mà. Em thấy ông bà lo nhà cửa rồi, chồng em không chịu lo gì thêm nữa là không được như vậy là k trách nhiệm, cần phải sửa chỗ này chỗ kia hay vợ con thiếu vật dung gì cũng phải đi mua thêm hoặc là vợ không muốn xem tivi với bà thì cũng phải sắm riêng vợ xem cho thoải mái, chương trình của bà khác chương trình của vợ chẳng hạn. Ở nhà ăn uống chồng em cũng không làm gì, chỉ sẵn ra đấy ngồi ăn xong chơi game cả ngày chắc giết thời gian vì chẳng phải lo gì mà. Nói chung giờ em không có hi vọng gì vào chồng em cả. Em có nên suy nghĩ tự làm nhà riêng để ở không ạ. Giờ em lại suy nghĩ có chồng hay không có cũng chẳng sao em nghĩ thế có được chứ. Em cảm ơn ạ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1