Có những lúc tâm trạng mình thật tồi tệ ..... ngồi 1 mình , tự hỏi :" Sống.. để làm gì ? " 26 , 27t rồi , ăn chơi nhiều cũng chán , nhậu nhẹt nhiều hư người , thích tiền ? có tiền , nhiều khi nghĩ tiền cũng chẳng để làm gì , bao nhiêu cũng thừa mà bao nhiêu cũng thiếu.....ƯỚC GÌ :" CÓ AI ĐÓ ĐỂ TA YÊU THƯƠNG , CHO TA BIẾT CUỘC SỐNG CÒN CÓ CÁI ĐỂ TA PHẤN ĐẤU ". sống không mục đích ..................................................chán............................................
Đôi khi mình cũng giống tâm trạng này.......nói chung là khi đó cuộc đời mất phương hướng, bơ vơ chẳng biết đi về đâu.......nhưng mà rồi mọi việc sẽ qua...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng vậy, phải tạo ra mục đích để thúc đẩy cs...
Ối giời ơi bác Mark, iem đi mách chị nhà đấy nhớ :Silly:
uống ly nước , rửa cái mặt , lại cười được ngay ấy mà ^_^