Hiện tại e đang là sv năm 3 học một trg đh ngoài hà nội , tự nhận xét về bản thân dù đã là sv có cuộc sống tự lập nhưng e thấy mình vẫn còn trẻ con và chưa suy nghĩ dc chín chắn . Chuyen là như tê này ak Chuyện này cũng mới thui ạ . Trả là tế này dạo trc khi còn đang ở trường mẹ e có gọi và nói với e rằng , ở nhà bố mẹ e thường hay to nhỏ với nhau , mẹ có bảo dạo này bố e hay nt vơi một ng con gái nào đó ... Lúc mới nghe e cũng k tin lắm nhưng khi dc nghỉ hè về nhà e thấy đúng là như vậy . Bình thường trước kia đt di động của bố hay để linh tinh nhiu chỗ , nhưng dạo gần đây lúc nào bố cũng dữ khư khư cái đt và còn cài cả mật khẩu .. Có một lần tình cờ mẹ e lấy đt và đọc dc cuộc nc giữa bố và ng con gái lạ . Mới chỉ doc dc đoạn ngắn gắn thui hụ nhưng e chắc đó là cuộc nc tcam nhiu lần tính lấy đt nhưng E cũng k dám mượn đt của bố mà chỉ rình xem lúc nào bố k để ý thì lấy máy kt mật khẩu mở máy thì e bit nhưng mk để mở zalo face thì e k pit, len cũng chẳng bit dc cuộc nói chuyện đó tê nào, nhưng e đoán việc bố e lăng nhăng ở bên ngoài là thật . Và chính cái lần mẹ cho e đọc tn trc đó e đã lấy đc số đt của ng mà bố hay nc. E lục tung và tìm hiu tất cả nào là lấy số đt đó tìm kiếm bạn bè trên face book và zalo .. Và đã tìm dc . Hum nọ e có tính kết bạn trên face để tìm kiếm thêm Thông tin xem có pai k, nhưng rui nghĩ ngẫm te nào lại thui. Và hum nay khi viết những dòng tâm sự này ng con gái mà e đang nghi ngờ đó lại công khai kết bạn vs e . Trên face E nghĩ nó ( xin các bác, các anh chị thông cảm e k đủ kiên nhẫn để xưng vs Ng con gái đang dần phá hoại hp gđ e , e xin gọi là nó ) chắc nó cũng bit e là con gái của bố mà nó còn công khai kết bạn vs e . E cũng chưa tìm hiu dc nhiu nhưng qua những bức ảnh và với tầm tuổi sn 80 mà nó ghi thông tin ở face e đoán nó đã có chồng và con rui . Theo nhiu Ng nói nghề lái xe có rất nhiu nguoi hay ăn phở ( ngoại tình) ở ben ngoài . Và giờ liẹu chăng trong số đó có cả bố , thật sự giờ e rất hoang mang và lo lắng k pit cuộc sống từ nay về sau sẽ tê nào và e cũng k pit lên giải quyết vấn đề này ra sao mong nhận dc lời chia sẻ . E cũng thấy dạo này bố hơi lạ nhưng vẫn thấy qtam mẹ con e , nhà e thì cũng bt kinh tê cũng tạm ổn mẹ e thì mấy năm nay từ khi e học đh thì mẹ cũng cố gắng xin làm công nhân may đe cải thiện thu nhập . Mẹ làm từ sáng tới tối mới về lên việc bố làm gì hay đi đâu cũng khó mà bit , và cũng bởi bố là lái xe , chơ thuê lên nay chỗ này mai chỗ khác lên cũng k thể pit dc
E cũng chưa viết tâm sự bao giờ lên có thể bài viết của e còn hơi lủng củng mong mọi ng Thông cảm ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1