mấy ngày cuối năm vừa rồi, tự dưng nhiều bức xúc, cảm thấy chán chồng kinh khủng.(Mặc dù vẫn yêu chồng lắm)....Tối đến ko muốn cả ôm, cũng chẳng muốn bị chồng động vào người luôn ấy.Cảm thấy sao mà nhạt nhẽo, có lúc thất vọng về chồng về cách cư sử cũng như cách ăn nói của chồng với vợ, hay sự quan tâm của chồng dành cho vợ con từ những việc nhỏ nhặt nhất.


CÓ mẹ nào 2 vc lúc nào cũng ở nhà cạnh nhau (vì cùng làm kinh doanh ở nhà ) mà đến cái đinh, làm cái móc cũng vợ phải nhắc hộ, mà có khi nhắc còn ko muốn giúp, muốn làm,CÓ làm thì cũng cằn nhằn. BỰc mình tự làm còn hơn.


Có mẹ nào chuẩn bị sắm đồ tết mà rủ chồng đi mua sắm cùng để xách đồ hộ vợ cũng kêu : Chợ đông người lắm.ngạiko đi. ( Mịe chợ ngày tết ko đông người mới lạ.mà ko đông thì cần chồng đi làm cái **** gì )


rồi ở nhà chơi game, nghe nhạc . Trong khi đó một mình vợ đi mua bao nhiêu là đồ để chuẩn bị đón tết.Đến nỗi ra xe máy ko biết chất thế nào cho hết. chẳng nhẽ đi 2 lần để chở về.sách nhiều đồ mỏi hết cả tay. chán.


Có mẹ nào rủ chồng đi mua sắm quần áo cho con đón tết mà cũng ko muốn đi. để 2 mẹ con khác đi ko?.


Cảm thấy cứ như ko chồng ấy. NGười ta vợ chồng đưa nhau đi mua quần áo cho con, cho vợ, đi xách đồ hộ vợ.... quấn quýt gia đình.đây thì ko mặc dù ở nhà chẳng bận gì cũng chẳng muốn đi. COn gái 2 tuổi rưỡi nhung chưa được biết bố mua cho 1 cái gì bao h.từ lúc lấy nhau vợ cũng chưa được nhận cái gì gọi là quà từ chồng.Toàn mẹ mua cho con.Bố thì đợi đấy. rõ chán.


rồi nhiều chuyện linh tinh nhà có đàn ông nhưng lười ko muốn làm mặc dù thừa khả năng.


Tự dưng mấy hôm gộp chuyện cảm thấy chán, chán kinh khủng. Cứ tối nhét *** cái BVS thế là xong, em đang '' đèn đỏ'' . Ông cũng chẳng phát hiện ra dù vợ mới bị cách đây có 2 tuần. CÓ để ý đâu mà biết. Rồi trốn đưa con về bà ngoại mấy hôm. hôm nào lên thì kêu dính.Đến h đã trọn 1 tháng ko gì cả. Mấy hôm nay thì dính thật ko cần dối nữa. hiii..


sau mấy hôm tết h lại cảm thây tội tội chồng`. CHỉ là chồng vô tâm, chẳng để ý những chuyện nhỏ nhặt ấy đâu, cứ hay động tí nói ko nhỏ nhẹ, hay cáu gắt... chứ thật ra thj ra vợ biết chồng yêu vợ và con lắm.CHỉ là chồng ko khéo thôi. và vợ cũng yêu chồng lắm.


thỉnh thoảng cảm thấy chán, buồn thì Trốn tí thôi. hihihihi.


thỉnh thoảng cũng có cảm giác chán chồng, có mẹ nào giống mình ko? (Chắc chồng cũng có lúc cảm thấy chán vợ nữa ấy chứ )....hihii