mình thấy chán cuộc sông này thế k biết. không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa k?
mình và chông quen nhau qua sự giới thiệu của 1 đứa làm cùng. thực sự là mình rất mặc cảm khi yêu ai đó tại bố mình là hay uống rượu nên mình rất mặc cảm.mình thấy chán về gd mình lắm mẹ mình cũng khổ vì bố mình lắm nên mình muốn sau này lấy chông mình sẽ không lấy phải 1 người chông như bố mình.nhưng cs không ai học được chữ ngờ. chông mình lại là người đánh cờ bạc là 1 người không có chí lại còn ngang nữa. mình mới lấy về chồng mình ngày nào cũng đi đánh cờ bạc đêm. ngày nào cũng như ngày nào cứ đến 8h tối cho đến sáng.mình đã khuyên nhủ chồng mình nhiều rồi nhưng không được
bố mẹ c mình bán căng tin ở trường học nên cũng khá. chông mình cứ dựa vào ông bà không chịu đi làm j.mọi sinh hoạt đều do ông bà nuôi tất cũng vì thê mà mình bị khinh. anh chị c mình thì có xưởng riêng còn nhà mình thì chẳng có j.thực ra là ông bà cũng đầu tư máy móc cho làm nhưng c mình là 1 người không tu chí nên cũng chả làm dc j.tiền hàng c mình đem nương hết vào cờ bạc đã không làm dc j lại còn nợ nần thêm.nên mình thấy chán vô cùng.thực sự là mình đã khuyên nhủ chồng mình rất nhiều nhưng c mình không nghe.đã thế c mình lại có cái tính cục cằn hay nói những câu khó nghe mình thấy không thể chịu nổi nữa.2 vc mình hiện đang có 1 bé gái 3 tuổi .mình muốn đẻ thêm nhưng cứ nghĩ hoàn cảnh lại thấy chán.không biết có nên bỏ không.mọi ng hãy cho mình 1 lời khuyen dc k:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1