Mình sn1980, cao 1m72, nặng 63kg, ngoại hình nói chung là cũng được, đang làm nhân viên văn phòng ở HN, cuộc sống gia đình không như mình nghĩ mặc dù lập gia đình cũng muộn, 2 vợ chồng giờ chán lắm, ai buồn gì thì vào đây tâm sự kết bạn cho thoải mái nhé
Mệt mỏi,chả biết xả vào đâu,cũng cố gắng yêu thương như thưở ban đầu mà không được,cũng nhiều lần tưởng bỏ nhau mà vì con,ráng nhịn mà sống.Hậu hôn nhân...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
Không có gì để phàn nàn về chồng, nhưng chồng...
Tìm quần áo k thấy...
-Về đến nhà là ôm lấy đt, ngủ trong tư thế đt áp vào má!
-Hễ bạn ới cái là tót đi ngay, trong khi vợ bảo đi...