Có ai như mình không? Mình chán chồng mình, chẳng thấy hấp dẫn gì nữa cả.
Chồng đẹp trai, ăn nói có duyên, khối em chết.
Mình thì mẹ xề 2 con, hình thức trung bình, chẳng anh nào chết mà mình cũng chẳng chết anh nào nhưng lại chán chồng.
Chồng ra làm ăn riêng được 7 tháng nay rồi mỗi tháng đưa cho mình được 1,5T trong khi chi tiêu gia đình mình là khoảng 15T/ tháng chưa kể tiền vui chơi giải trí picnic nọ kia. Thực ra mình chẳng phải vì stress lo chi tiêu gia đình mà chán vì mình vẫn đủ khả năng chi tiêu nếu chồng chẳng đưa đồng nào nhưng chán vì chồng dấu mình không cho mình biết thu nhập của chồng và luôn kêu hết tiền mặc dù vẫn có TK ở ngân hàng.
Chồng dấu mình mua đất rồi cho em chồng đứng tên, thế rồi có lúc không kìm được lại kể ra với mình. Mình chán lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
không...
Là người đàn ông trong gia đình mà không làm bằng vợ là cũng cảm thấy mình yếu kèm rồi, Đặc...
Còn trong cuộc sống bình thường thì ông ý là 1 người khá chu đáo với gia đình ngoài chuyện tièn nong.
Đi làm...
5 năm đầu chung sống thì hầu như không có vấn đề gì lớn xảy ra. Nhưng...
"The gian, nghin dan ong giong nhau, tron doi anh cung nhu dan ong khac, vi da yeu, thi du anh the nao,...
bác nì Nhận xét thấy chưa ổn thỏa lắm! Vì mới có một hai...
Nhiều ông chồng lùn kiến thức sống quá:Sigh: