Các chị em ơi, có anh chồng nào chán như cái anh chồng em k ạ?
E sinh con tròn 1 năm rồi và cũng ngần ấy thời gian cái Anh chồng Chốn vợ chốn con sang ngủ phòng khác.
Đi làm về thì dán đít vào cái điện thoại, xem đủ các thể loại rồi chả chịu bế con, e ấn con vào tay cho thì nói nọ kia, bảo con k theo anh. Kiểu có bế con bao giờ đâu ý, toàn làm sao cho nó khóc xong bà nội lại phi ra bế ý ạ(bọn e vẫn đang ở chung với bm chồng)
Sức khoẻ thì chán vô cùng ạ, suốt ngày kêu nào a đau tim, a đau dạ dày, a tức ngực khó thở. E bảo đi bv đi cho ng ta khám cho thì chả chịu, lại lý lẽ nọ kia.
Suy cho cùng cũng là vì có 1 ng phụ nữ tấm lòng bao la như biển Thái Bình lúc nào cũng sẵn sàng dang tay che chở cho cái anh Chồng gần 30 tuổi xuân của em. Haizzz, chính là Mẹ chồng em! Nhiều khi nhìn chồng e chỉ nghĩ đến thứ cây tầm gửi, luôn núp váy mẹ.
Hiện em đang rất chán nản, bất lực. Các chị em thông thái cao tay cho em vài liều thuốc trị cái anh Chồng lười của em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1