Mình đang rất buồn mà chẳng biết tâm sự cùng ai nên lập tk wtt để tâm sự cùng mọi người cho vơi bớt tâm trạng. Chẳng biết các bạn có tin những gì mình tâm sự hay ko nhưng nhữngvgì mình viết lên đây là sự thật. Mình xin kể chuyện tình cuộc đời mình cho các bạn nghe.


Ngày mình gặp chồng mình hiện giờ la ngày mình mới chia tay người cũ sau 4 năm trời yêu nhau. Nói thật, khi quyết định lấy anh mình đã quá vội vàng, vì có lẽ lúc đó mình đang quá đau đớn và căm hận nên đã sai lầm, sai lầm quá... mà có lẽ cũng một phần do duyên số. Ngày ấy mình cũng chẳng giấu gì anh chuyện người cũ va chuyện mình mới chia tay. Còn anh thi nói rằng anh chia tay 2 năm rồi. Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào ma mình tin va cũng chẳng cần tìm hiểu về anh, gia đình anh thế nào. Có lẽ,vì khi đó mình có suy nghĩ ngu ngốc rằng thôi cứ lấy chồng cho bố mẹ yên tâm rồi sau này chia tay cũng được vì lúc đấy bố mẹ thật sự rất lo lắng cho mình. Trước khi cưới anh nói rằng ai cũng có quá khứ, anh cũng có quá khứ và cũng ko tôt đẹp gì, nhưng người ta sống vì tương lai chứ ko ai sống với quá khứ. Anh còn nói cảm ơn người trước đã ra đi để anh có thể gặp và yêu mình. Lúc đó mình đã nghĩ có lẽ anh cung là con người từng trải và hiểu biết nên mình cũng yên tâm. Anh còn nói rằng có chuyện muốn nói với mình nhưng khi nào cưới xong thì anh sẽ nói. Chẳng biết thế nào mà mình tin mà có lẽ anh giống như người thay thế? Vậy là đám cưới diễn ra trong vòng chưa đầy 2 tháng gặp gỡ, yêu, và cưới