Cha em bị bệnh nhưng vẫn ngủ chung phòng với em !!
Em xin nói trước là em rất thương ông . Và hiện tại e sống với ông , e chưa lập gia đình . Nhà chỉ có 2 cha con .
Cha em bị bệnh đã lâu , phải dùng túi phân để tiện cho việc đại tiện . Trước đây cha ngủ riêng , em ngủ riêng , vì em là con gái . Nhưng vài bữa gần đây cha tự vô phòng em ngủ chung . Em cũng bình thường thôi vì trước đây cha con cũng có ngủ chung , cha thương em lắm .
Mà thực sự 2 bữa nay e không tài nào ngủ nổi vì mùi hôi của túi phân ( phòng máy lạnh nữa chứ ) nhưng e không dám nói cha vì chắc chắn ông sẽ buồn . Cha em cũng lớn tuổi , mà người lớn tuổi nhạy cảm lắm . Em vẫn để ông vào ngủ và thiệt tình e không chịu được mùi hôi , em không ngủ hay làm gì được cả . Nhưng em không dám nói sợ ông buồn , tủi thân . E dọn vệ sinh sạch sẽ mỗi khi ông vất giấy chùi phân khắp phòng , nhưng thật sự e rất mệt mỏi , căng thẳng . Giờ trong phòng của mình mà e phải xịt nươc hoa khắp , nằm ngủ thì trùm mền kín cả mặt , có hôm rất ngộp nhưng em không dám mở ra vì mùi phân còn khủng khiếp hơn nữa .
Em phải làm sao đây ? Thực sự là em không muốn làm ông buồn nhưng góp ý thế nào cho ông chịu ngủ riêng ( ông có giường riêng mà ) mà em không thể xách gối ra ngủ chỗ khác được vì thế ông sẽ nghĩ em không muốn ngủ chung . Nhưng thực sự có phải thế đâu :( ban ngày em có thể dọn dẹp cho ông được chứ tối là giờ nghỉ ngơi , e thấy khó chịu lắm . Giờ e vừa type bài vừa lấy mền chặn mũi đây .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tôi cũng là một ngưới cha đơn độc có con gái như cha bạn nên tôi thấy đồng cảm. Cháu đối...
Ngẫm lại thấy thương cha mình...
Tựa đề: Thư gửi con
Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu,
Hãy thương yêu và thấu...