Nếu lời cầu xin này bị coi là bất hiếu, con cũng đành mang tiếng là bất hiếu. Chỉ cầu xin ông trời hãy rủ lòng thương, hãy cho ba con được ra đi thanh thản và nhẹ nhàng. Giờ đây nhìn ba đang phải chịu đau đớn, lòng con đau như cắt. Sao người ta nói rằng ở hiền rồi sẽ gặp lành, vậy mà cả cuộc đòi ba phải chịu sự đau khổ. Đến những ngày cuối đời ba cũng không được hưởng một cái chết nhẹ nhàng. Đã đôi lần tưởng ba đã được giải thoát khỏi sự đớn đau cả về tâm hồn lẫn thể xác vậy mà ông trời đã độc á bắt ba phải kéo dài cuộc sống, một cuộc sống không đúng nghĩa. Sống làm sao khi không còn biết mình là ai, không biết vợ con mình là ai, sống làm sao khi không còn nhận thức, không còn biết gì nữa. Mọi người ơi, xin hãy chia sẻ với tôi, nỗi lòng của một người con khi nhìn thấy ba mình đau đớn mà không biết làm sao để giúp. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho Ông được sớm ra đi, thanh thản và nhẹ nhàng, sớm được siêu thăng và đầu thai làm một con người khác với cuộc sống hạnh phúc.


Xin hãy cùng tôi thắp lên một ngọn nến cầu nguyện.


Bông hồng này xin dành tặng cho ba, người đàn ông quan trọng trong cuộc đời con. :Rose: