Hiện tại gia đình em đang gặp trục trặc, là chuyện của bố mẹ đẻ em. Các cụ cũng U60 cả rồi, bố mẹ em chỉ có 2 con gái là em và em gái bé hơn. Em đã lập gia đình còn em gái đi học.
Các cụ trước đến với nhau tự nguyện, từ thời còn phải đi bộ đội, bao cấp, qua bao nhiêu khó khăn thì các cụ cũng tạo dựng được cơ ngơi có của ăn của để. Ngoài ngôi nhà cả gia đình đang ở thì con 3 bất động sản khác.
Không biết có phải tâm lý muốn có con trai hay do bị dụ dỗ mà em phát hiện được bố em có con riêng. Thực ra chuyện bố em có bồ em đã biết từ lâu, chừng 10 năm nay, nhưng khi đó em còn ít tuổi (chừng hồi cuối cấp 3) kinh nghiệm sống chưa có, khi đó cũng có tức giận, có gọi bố em ra nói chuyện, bản thân em cũng đã từng đến tận nhà người thứ 3 kia nói chuyện (đi 1 mình) nhưng sau đó em cũng ko để tâm nhiều nữa vì nghĩ chỉ là thoáng qua đường. Nói thêm là bố em tính cách đứng đắn, vẻ ngoài khá điển trai, nên em nghĩ có người mồi chài cũng ko có gì lạ. Chuyện này em giữ kín ko cho mẹ em biết.
Sau đó 1 thời gian mẹ em biết chuyện, mẹ em cũng đau khổ dằn vặt nhưng quyết định đến nói chuyện 3 mặt 1 lời chứ ko làm ầm ĩ. Con mụ kia lúc đầu còn lên giọng, dọa có thai này nọ... nhưng cuối cùng thì bố em cũng hứa hẹn này kia. Mẹ em tin vì thời gian đó bố em rất chăm chỉ việc nhà...
Bẵng đi vài năm, em vô tính phát hiện bố em có con riêng, tất nhiên đúng là con với con mụ kia. Em cũng nói chuyện với bố em, bố em thừa nhận. Khi đó bố em cũng khóc rất nhiều, nói là bố có lỗi này kia. Cùng thời gian đó mẹ em bị bệnh. Em có nói với bố cho dù họ hàng có biết hết nhưng ko đc để mẹ em biết để đảm bảo sức khỏe. Khi đó em cũng ko biết làm cách nào xử lý cả. Mình thắng bé cũng đc vài tuổi rồi nên em đành kệ vậy, chỉ có giao hẹn với bố ko cho mẹ biết.
Thời gian gần đây, rồi thì mẹ em cũng biết chuyện. Lạy giời là sức khỏe của mẹ dần tốt hơn từ hồi bị bệnh đó. Khi biết tin cụ cũng suy sụp lắm, nhưng vẫn gắng gượng ko cho người ngoài. Bố em thì đến gặp, lạy lục van xin cô bác nhà ngoại (1-2 người có uy tín) để họ trấn an mẹ em.
Lúc này mẹ em nghĩ đến đoạn tài sản chung, muốn sang tên luôn cho 2 chị em em, để đề phòng. Ngay khi bố em thú nhận là có con riêng, là có lỗi và đồng ý mẹ làm muốn sao bố em cũng đồng ý. Mẹ em đã liên hệ với bên luật sư để làm thủ tục. Nhưng vì 1 số lý do đến nay gần 1 tháng mới đến ký công chứng được. Giờ thì bố em đòi hoặc phải cho thằng bé kia sang nhà em 1 tuần 1 lần để chị em giao lưu quan hệ (?!) và khi nào con mẹ nó đi vắng thì bố em sẽ sang nhà bên kia trông, và tuyệt nhiên ko còn quan hệ gì với mẹ nó (chắc giờ bố em cũng nhận được ra mặt thật của con mụ đấy). Mẹ em thì đương nhiên ko muốn, ngoài ra còn sợ bố em kiếm cớ sang thăm con mà thực ra là sang với con mụ kia. Hai bên còn đang dùng dằng, trong khi ngày đến ký công chứng thì sắp đến. Em đang sợ bố em đổi ý.
Bố em có tâm sự với 1 chú hàng xóm (mẹ em mới gặp và biết chú ý biết hết chuyện từ lâu), chú ý hoàn toàn ủng hộ mẹ con em nhưng lại bảo bố em ko sang tên nhà cửa làm gì vội vì xung quanh hàng xóm có mấy vụ bố mẹ già yếu bị con đẩy ra đường sau khi sang tên.
Giờ em ko biết phải làm sao nữa??? Có ai cho em lời khuyên
P/S:
(1) không phải vì con mụ kia là ng thứ 3 mà em nói xấu. Mụ cũng là người có chút tiếng tăm, nhưng tiếng xấu nhiều hơn. Nói chung dù không biết đến mụ mà nhìn mặt đã không có cảm tình rồi. Không hiểu sao bố em lại đâm đầu vào được.
(2) Bản thân em đang tự chủ kinh tế, nên chuyện được bố mẹ cho nhà với em có thì tốt, ko thì cũng ko sao
(3) Tâm trạng em đang không tốt, em viết cũng hơi lủng củng, mong các mẹ thông cảm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nó cũng được quyền hưởng một phần tài sản của cha bạn....