Từ trước đến giờ, chuyện vợ chồng mình ko có gì đáng nói cả. Tuy nhiên, dạo gần đây cô trợ lí của cty chồng mình hay nhắn tin, gửi mail cho chồng mình xin xỏ, nịnh nọt, kêu buồn, kêu chán vì muốn đc chuyển từ kênh mỹ phẩm sang kênh dược phẩm. Tính chồng mình hay bao đồng, hay giúp đỡ người khác, hay cả nể và sĩ diện nên cũng giúp bạn ấy sang kênh dược phẩm. Chính vì sự giúp đỡ này làm bạn trợ lý ngộ nhận rằng chồng mình đang quan tâm đến bạn ấy và thường xuyên gửi mail & tin nhắn cho chồng mình theo kiểu rủ đi sinh nhật chị cùng cty, hoặc kể lể em buồn lắm, e chông chênh lắm, e muốn tìm người tâm sự và em thấy anh là người phù hợp và hiểu em...những thứ này mình đều đọc được và có hỏi chồng mình thì nhận đc câu trả lời luôn luôn như nhau là: anh ko có ý gì với nó là đc, e kệ nó đi!


Mình cũng kệ, miễn chồng mình đứng đắn. Tuy nhiên tối thứ 3 vừa rồi, nửa đêm bạn ý lại gửi mail cho chồng mình với nội dung giống kiểu tỏ tình gián tiếp, kiểu nhắc đến 1 người khác nhưng nếu đọc phát là chồng mình biết ngay đó chính là anh ấy!( mình nhận đc mail,đọc xong, gửi sang máy mình và xoá nó, chồng mình vẫn chưa đọc đc)


Sáng sớm lúc chồng dậy mình nịnh nọt bóp chân cho chồng vừa hỏi là: Anh đi làm mệt lắm àh? - ừ, mệt mỏi và căng thẳng lắm em ạh! - Thế ngày nào anh cũng kêu oai oái trên cty như thế à? - Không, mới hôm qua họp xong lúc xuống phòng anh mới nói thế thôi, sao thế e? Ai nói xấu gì anh à? - Ko, em thấy anh ngủ say sưa nên em đoán chắc do làm mệt nên hỏi thôi...


Và đây là đoạn mail bạn trợ lí kia gửi cho chồng mình:


Dear Mr....( mình giấu tên chồng mình nhé)


Hiện tại em đang bị rơi vào 1 vòng luẩn quẩn mà em chưa tìm ra cách giải quyết, em muốn xin sự tư vấn từ anh ạ.


Hiện tại em có thích 1 người đàn ông, người đó là người hiện tại rất quan trọng với em cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Em đã từng được ở bên anh ấy, tất cả những khoảnh khắc ít ỏi ấy là những giây phút thật sự đáng trân trọng đối với bản thân em.


Tuy nhiên, những ngày gần đây em lại cảm thấy bất lực, em nhận thấy được sự mệt mỏi hằn lên đôi mắt anh ấy, thấy đôi vai của anh ấy phải gồng lên để gánh chịu những khó khăn của công việc đặt ra vậy mà vẫn phải quan tâm em. Nhưng bản thân em thật tệ, em bị bất lực ko biết phải làm thế nào để anh ấy thoải mái hơn dù chỉ 1 chút thôi. Lúc ấy em nghĩ, có lẽ cách tốt nhất để giúp anh ấy mà em có thể làm dc đó là làm thật tốt cv hiện tại của mình (nhưng có lẽ em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa)


Hôm nay, anh ấy bảo với em là "hôm nay mệt và căng thẳng quá!", lúc đó thật sự em chỉ có cảm giác muốn chạy ngay đến và ôm lấy anh ấy thật chặt và nói "Cố gắng lên nhé anh yêu! Em yêu anh nhiều"...... nhưng ko dc (chốn đông người anh ak).


Em yêu anh ấy, nhưng có lẽ anh ấy là bài toán mà em rất muốn giải nhưng em ko dc phép giải.


Anh ak! Em đang muốn giúp anh ấy thoải mái hơn, em muốn tâm trạng anh ấy khá hơn thì em cần phải làm gì? Anh tư vấn giúp em được không.


P/s: vì rất muốn nói chuyện với anh ấy nhưng khuya quá rồi và em ko được phép gọi nên em đành viết mail giãi bày tâm sự vs anh, biết đâu vơi đi phần nào nỗi nhớ anh ạ.


Thanks & Best regards


-----------------------


Đỗ Thị Kim Xuyến


HP: ( mình giấu nhé)


Email:( mình giấu nhé)


Yh!: ( mình giấu nhé)


Đọc xong mail này mọi người hiểu rồi đấy,câu nói: "mệt mỏi và căng thẳng lắm!" Là của chồng em nha! chồng e hiện tại vẫn vô tư lắm, nhưng bạn trợ lý này mà cứ thế này thì việc mình chạy đi tìm khách sạn chờ chồng xuống là ko lâu nữa! Mong chị em có thể giúp mình làm cách nào để bạn trợ lý kia bớt điên, ảo tưởng với nhé!


( cái câu bạn trợ lí kia ghi là: đã từng đc ở bên anh ấy! Là có khoảng thời gian 2 tháng chồng em là quản lý trực tiếp của bạn ý, 1 quản lý là 1 trợ lý, sau này chồng e lên trưởng phòng thì ko lviec với bạn ấy nữa)


Cảm ơn các chị em đã quan tâm và mong có sự tư vấn!