Như mình đã viết ở lần tâm sự trước, mình và người yêu cãi cọ về việc sống chung hay riêng với bố mình. Mình thì muốn chung, cô ấy muốn riêng, cô ấy từng bảo nếu mình muốn sống với bố thì cứ thuê nhà ra ở riêng và cho suy nghĩ trước khi quyết định, hoặc là ở riêng hoặc là sẽ không có đám cưới nào cả.hôm nay mình đã nói rõ là minh muốn bố về ở chung và dùng lời lẽ nhẹ nhàng và thuyết phục nhất để giữ hòa khí.vậy mà cô ấy khóc lóc và đòi đâm đầu vào xe tải. Các bạn cho mình lời khuyên để giúp mình giải quyết vấn đề này nhé. Thanks!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu lấy nhau về đảm bảo với bạn rằng cô này sẽ dọa tự tử nhiều lần, thực tiễn...
Chưa lấy nhau mà đã đòi tự tử để bảo vệ ý kiến của mình thì đến khi lấy rồi chắc cô này...
-Bạn...