Nhờ các mẹ các bác tư vấn giúp mình vấn đề này.


Mình sn 82, gần đây mình có quen một người qua mạng Sn 76. Người này mang đến cho mình nhiều cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Đầu tiên, người đó chủ động gởi một đoạn tin nhắn làm quen rất dài và rất khác biệt. Nội dung đại ý là muốn ổn định cs và cần tìm một người phù hợp để tiến tới hôn nhân. Cách nói chuyện rất thẳng thắn, rõ ràng, thể hiện đó là một người có trình độ nhất định. Bọn mình nc qua lại được 1 tuần, nhìn chung là tranh cãi về việc có nên vội vàng kết hôn khi chưa hiểu rõ về nhau.


Sau 1 tuần, bọn mình gặp nhau lần đầu ở 1 quán cafe (1 địa điểm rất an toàn). Ấn tượng của mình đó là một người hoạt bát, giỏi ăn nói nhưng không phải kiểu ba hoa mà có phần thiên về lý thuyết, cái kiểu gần giống như hùng biện ấy. Người đó yêu cầu mình trả lời liền là có đồng ý kết hôn ko. Mình khẳng định ko thể trả lời ngay vì cần tgian và mình cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Cuối buổi mình lặp lại lần nữa là mình cảm thấy ko an toàn và cả 2 tạm biệt ra về. (Người đó hiểu là mình từ chối nên từ bỏ).


Sau đó mình suy nghĩ mãi và chủ động nhắn tin, cả 2 nc qua lại và người đó đồng ý cho mình 1 tháng suy nghĩ. (Dù bản thân người đó cảm thấy ko cần thiết vì 1 tháng vốn ko đủ để hiểu thêm về 1 người)


1 tuần sau nữa bọn mình lại cafe ở quán cũ, ấn tượng của mình rõ rệt hơn, mình cảm thấy đó là một người rất có trình độ, có vốn sống, có hiểu biết về nhiều lĩnh vực trong cs. Nhưng sau khi gặp nhau lại liên tục hối thúc mình quyết định và hỏi mình có đồng ý để cả 2 gần gũi và thân mật hơn bằng 1 nụ hôn?! Dĩ nhiên mình từ chối vì mọi thứ còn quá mới mẻ và xa lạ.


Bọn mình lại tranh cãi qua lại. Chốt lại:


Mình: cần tgian để hiểu nhau và gần gũi hơn, không bao giờ có chuyện x,y,z nếu cả 2 chưa ra mắt bố mẹ. Nếu vì như vậy mà người đoa từ bỏ thì cả 2 tự hiểu.


Người đó: ko từ bỏ nhưng không thể thưa với bố mẹ khi cả 2 cứ xa lạ như bây giờ và mình lúc nào cũng giữ khoảng cách thì làm sao gần gũi hơn nếu cứ 1 tuần cafe 1,2 lần.


Túm lại chẳng đâu vào đâu cả. Hiện giờ mình đang rất rối, ko biết nên làm gì tiếp theo vì tâm trạng vô cùng mâu thuẫn, trực giác cho mình biết người này đáng tin, nhưng lý trí lại bảo mình đừng cả tin. Người đó lại không cho mình tgian nên nếu mình ko có quyết định sớm thì xem như từ chối vì người đó không muốn lãng phí thêm tgian cho những cái 1 tháng ko đảm bảo được kết quả. Quan trọng là mình cũng ko muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt và 1 người phù hợp (bọn mình có nhiều tương đồng về quan điểm sống và về hôn nhân).


Các mẹ, các bác ở ngoài cuộc tỉnh táo hơn có thể cho mình xin vài lời khuyên ko? Mình nên làm gì? Mình chỉ biết người đó quê ở 1 tỉnh miền Trung, vào sg lập nghiệp cách đây 10 năm và đang thuê nhà sống 1 mình. Biết tên công ty người đó đang làm, biết cv của người đó trước đây thiên về pháp luật nên rất am hiểu luật và chính trị... Mình nên xác thực thêm thông tin của người đó bằng cách nào? Làm sao để kiểm chứng mức độ đáng tin của người này mà ko phải chỉ bằng trực giác? Do nhiều hạn chế nên mình không thể kể hết chi tiết, nếu cần thêm thông tin gì thì mọi người hỏi, mình sẽ trả lời thêm nhé.


Cảm ơn vì đã dành thgian đọc tâm sự của mình.