Cản thấy bế tắc trong cuộc sống, mong được lời khuyên
Chào các anh/chị
Em mới ra nhập wtt, thấy mọi người tâm sự nên e cũng có chút lòng muốn giãi bày ạ
em sinh năm 1987 đa ra trường 2 năm nhưng hiện tại công việc không được ổn định như mong muốn, ước mong của e là ra trường xin vào co quan nhà nước làm nhưng đó chỉ là mơ ước của những đúa sinh viên như em đặc " nông văn dền" ạ. e đi làm công việc ko được ổn định và hiện tại rơi vào tinh trạng thất nghiệp. Về nhà thì xuốt ngày bị nói rằng kén chọn nên không lấy chồng, rồi lời xì xào của hàng xóm, em không chịu đựng nổi vì áp lực, em có suy nghĩ đó là lấy đại một người nào đó cho có chồng,hoặc có người nào ly hôn rồi họ sẽ dễ chấp nhận mình hơn, mình sẽ cố gắng- nếu hợp ở với nhau thì tốt không ở được thì chấp nhận ly hôn đến lúc đó mọi người không có lý do nào để nói mình là kén kén chọn nữa, mặc dù ai ai cũng muốn lấy được người chồng tốt thương yêu, hạnh phúc. Nhưng các anh chị cũng biết nếu con gái ko có việc làm ổn định thì mơ đâu mà tìm được người yêu thương mình thật lòng, nỗi mặc cảm lớn nhất của e đó là công việc, e ko tìm được việc như ý muốn cho nên e cũng không dám yêu và làm quen với ai.
Hiện tại e cũng vẫn đi dạy thêm gia sư và bán hàng, công việc mà ai ai cũng nói rằng: học DH ra để làm gì cơ chứ,,,thực lòng e chỉ muốn lấy 1 ai đó cho xong việc đời người rồi từ đó sống 1 cuộc sống không phải nghe áp lực chuyện chồng con nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Làm nhà nước lương thấp lắm.
Chị đã làm cho doanh nghiệp trong nước,nước ngoài và cả nhà nước(Làm giáo viên cấp 1)
Là phụ nữ nếu...