Hiện mình đã chia tay bạn gái tên la Q nhưng thật sự thì mình còn yêu cô ấy lắm và cô ấy cũng vậy. Trước khi đến với cô ấy mình đã trải qua 1 cuộc tình khác và kéo dài đc 3 năm nhưng vì ko hợp nhau nữa nên dừng lại nhưng 2 đứa vẫn liên lạc với nhau theo ngĩa bạn bè và tôi cũng ko kể cho Q nge chuyện này. 1 hôm Q vào face và vô tình thấy face của người trước cô ấy vào xem và thấy những hình ảnh của mình và người trc rồi tức giận...nhug vài ngày sau cô ấy bt trở lại... tôi vui lám. Nhưng vài tháng sau Q thấy tôi nt cho người trc thi cô ấy đã khóc..Q hôm ấy đã rất buồn về tôi còn tôi thì cô giải thik và Q 1 lần nữa tha thứ cho tôi... Q nói ko muốn tôi co qhê gì với người yêu cũ tôi cũng chấp nhận. 1 hôm Q lại vào face của người yêu cũ của tôi và thấy tấm hình khác lần này cô ấy khóc nức nở va ngi rằng tôi còn tình cảm với nguoi cũ nhưng thật sự la tôi k có và ngược lại tôi yêu Q rất nhiều buổi chia tay thật buồn hôm ấy Q đã ôm tôi lần cuối Q khóc nức nở còn tôi cũng ko cầm đc nước mắt... thật sự mình còn yêu Q nhiều lắm làm sao để cô ấy tin mình thật lòng và tôi k còn liên quan đến quá khứ nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đến lần thứ 3, cô ấy chia tay là phải rồi .