Cần phải làm cuộc cách mạng cải cách chồng các mẹ nhé
Nhiều khi vào đọc được các bài phàn nàn về các đức ông chồng của các mẹ, quả thật em cũng thấy sợ và nghĩ nếu mình rơi vào những tình huống đó thì không biết có chịu đựng được không nữa :(
Phần khác thấy cảm phục sự chịu đựng của các mẹ nhưng cũng thấy khổ cho cuộc sống hôn nhân của các mẹ quá. Đúng là “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” quả thật không sai. Tuy nhiên cũng phải nhìn lại cách mình sống và xử lý tình huống thực tế như thế nào để chồng có thể hiểu và sẵn sàng chia sẻ mọi công việc với vợ. Có thể đàn ông họ rất lười thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng họ sẵn sàng làm bằng hành động (vì tính sỹ diện hão của đàn ông rất cao). Hồi mới lấy nhau em còn tưởng không thể sống chung với chồng được ấy chứ, cảm giác giống như 2 người chỉ ở cùng nhà, ăn cùng mâm và ngủ cùng giường thôi còn lại mọi thứ đều riêng rẽ hết, cả 2 không nắm được tư tưởng, suy nghĩ, quan điểm về nhau, cứ thể hiện cá tính riêng của mình. Nhưng sau đó em thấy như thế không ổn, phải “cải tạo” lại chồng thôi, thế là em quyết tâm thực hiện thay đổi chồng:
Trước đây:
- Không bao giờ vào bếp, chỉ đút tay túi quần, đến bữa ngồi ăn rồi lại còn nhận xét về chất lượng từng món
- Không bao giờ giặt quần áo, mặc xong cứ vứt vào chậu là xong
- Đi đâu không bao giờ nói với vợ, ăn cơm nhà bạn cũng không thèm nói cứ để vợ chờ cơm, gọi điện hỏi thì mới nói là đang uống rượu nhà bạn rồi
- Luôn so sánh vợ với những cô bạn gái cũ, thậm chí còn khen họ khéo léo trước mặt vợ nữa chứ
- Không biết quét dọn nhà cửa là gì
- Nằm ngủ cạnh chồng mà tưởng nằm gần khúc gỗ chứ, không cho vợ gối tay đi ngủ với rất nhiều lý do : nóng lắm, anh hay cựa nhiều làm em dễ mất ngủ…
Thì nay:
- Tự vào bếp nấu ăn, thậm chí còn nấu ngon hơn cả em :p
- Giặt quần áo cho cả nhà (giờ đến lượt em chỉ biết mặc xong rồi vứt vào chậu thôi =P~)
- Đi đâu cũng nói với vợ, nhưng mỗi tội nhiều lúc vẫn ham vui mà quên vợ
- Ngày nào cũng quét dọn, lau nhà sạch sẽ (vì giờ có con nhỏ rồi mà) rồi lại chê em ở bẩn chứ :-S
- Không còn so sánh vợ với bất kỳ cô nào nữa (nếu còn so sánh là em cho đi luôn ấy chứ :>)
- Giờ đi ngủ mà em không gối tay thì lại hỏi: mẹ mày làm sao đấy? và toàn nắm tay em khi ngủ thôi hihihi :x
Đấy các mẹ cứ mạnh dạn mà làm cuộc cải cách đi để cho cuộc sống của mình đỡ khổ, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, cái gì cho qua được thì cho qua còn nếu xác định cắt đứt luôn được thì làm luôn chứ đừng để lên mủ rồi lại nhức :-&
Còn cách thực hiện như thế nào thì tùy vào tình hình thực tế mỗi chiến trường các mẹ nhé :-?
Chúc các mẹ lấy được cho mình một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc nhất bên gia đình nhỏ của mình =D>
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Như sáng này...