Xin chào tất cả các mẹ, các chị. mọi người cho em lời khuyên với ạ. chuyện là thế này:
Em năm nay 27 tuổi, bạn trai em 30 tuổi. tụi em cũng đã có tình cảm được 2 cái tết rồi. em đã về nhà bạn ấy chơi và đã biết gia đình bạn ấy. nhưng bạn ấy chưa biết gia đình em ngoài em trai em đang ở cùng em.
Tuổi của em cũng k còn nhỏ nữa, em muốn lập gia đình ( gia đình em nói nhiều), nhưng đã 2 lần em có ý cưới thì bạn trai em đều nói : - em đã có gì để cưới, em kiếm được bao nhiêu tiền để cưới rồi?
- em đi làm như vậy thì ai sẽ la ng nấu cơm hay em để mẹ chồng ở nhà nấu cơm rồi chờ em đi làm về ăn à?, đưa con đi lớp? ....
- em chưa có gì thì đừng có đòi cưới.
Khi nghe những lời đó thật sự là em muốn dừng lại.
Hiện tại em đang đi làm kín tuần, 1 tháng đc nghỉ có 1 ngày, thời gian làm vc từ 7h sáng, tới 5h30 tối. nhưng hầu như là làm tới 6h30 tối mới về, có nhiều hôm cuối tháng còn làm tới 9h, 10h tối nữa. các ngày nghỉ, lễ tết k đc nghỉ. nên mình k có nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và cho anh ấy. Anh ấy thì được nghỉ chủ nhật hàng tuần, các ngày lễ tết đều đc nghỉ. Hiện tại công việc của mình đang nuôi bản thân mình và cả em trai đang học đại học nữa.
Thực sự giờ em thấy mệt mỏi, k biết phải làm sao nữa, khi anh ấy nói nhưng lời trên thật sự em thấy tổn thương. Bây giờ em thấy hoang mang, k biết phải làm sao nữa. em mong mọi người tư vấn giúp em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rõ ràng bạn nữ đang phải nuôi em trai học đại học, vậy mà gia đình bạn nữ vẩn hối thúc bạn...
Em có đủ tiền nuôi em, sau này có con nuôi...