Nick này tớ lập vào noel năm 2008, đúng lúc tớ phát hiện ra chồng tớ đang có "triệu chứng" say nắng một em, tình hình là chưa có gì trầm trọng, mới chỉ chát chít và hẹn hò đi cà phê, ăn trưa một vài lần, thật may mắn cho tớ là mói chỉ có thế. Sau gần 2 năm, chồng vẫn giữ nguyên lời hứa ko lặp lại chuyện này, yêu chiều vợ hơn.


Chính vì tớ yêu chồng tớ mê mẩn nên khi đọc những lời chát chít của họ, tớ ko quên được, thỉnh thoảng vẫn cay cú nhưng ko vì thế mà mang ra đay nghiến chồng.


Tối qua nhân vụ một trường hợp tương tự, chồng tớ đã gợi lại chuyện cũ và đổ lỗi cho tớ, tại tớ làm quan trọng hóava vấn đề mà mới ra chuyện chứ theo chồng thì việc chát chít, đưa ẻm kia đi cà phê ăn uống là chuyện bình thường vì lão luôn cho rằng lão biết điểm dừng, tớ rất bực, nói thật là trong hai năm qua, tớ luôn muốn cho lão thấy cảm giác bị phản bội thế nào, cảm giác mất niềm tin thế nào, tớ có cơ hội để làm thế nhưng tớ ko dám, tớ sợ nếu mình thử thì chính mình sẽ ko thoát ra được, và quan trọng hơn là tớ sợ tớ hết yêu chồng, chồng biết thế nên cứ làm kiêu như vậy, Sáng nay bọn tớ lại cãi nhau và tớ thua, lão vẫn cho chuyện đó là bình thường và lão dừng ko liên lạc vì sợ tớ tuồn, ặc ặc, tớ phải làm sao cho lão hiểu, việc đó nếu thường xuyên là ko bình thường, tớ biết lão chồng yêu tớ, nhưng lão ko bao giờ ghen, huhu, lão luôn cười và nói: em ko dám làm thế đâu, rồi là: e làm gì có tính đó, chán quá, tớ ko thíc cãi nhau thế này nữa, bạn nào có cách gì bày cho tớ để cho lão hết kiểu nói vì tớ mà lão mới làm thế....và chuyện kia là bình thường ko?