Chào các anh chị em , thực sự bây giờ mình cũng đang rất rối, vợ chồng mình đã ký đơn ly hôn rồi. Chuyện là thế này " do cưới nhau lâu rồi mà chưa có con cách đây 2 tuần vợ chồng mình có đi khám tổng quát xét nghiệm các kiểu và mình phát hiện bị viêm gan B nói chung là trên mức bình thường, virrut có hoạt động 8x10^7 con/tế bào và xét nghiệm tinh dịch của mình tỷ lệ tinh trùng bình thường có 13%. Mình đã rất buồn đã bệnh rồi lại còn khó có con. Ngoài ra qua sống chung mình thấy tính cách 2 đứa cũng có nhiều khác biệt cô ấy thích chồng phải giỏi, kiếm nhiều tiền, galang luôn nói lời yêu với cô ấy, cô ấy cũng ko phải lười nhưng hay ca bài ca em mệt, bê bình nước 10kg cũng ko được, còn về mình thì lương nhà nước, tầm 6tr thôi, quan hệ kém rượu chè kém chắc suốt đời nhân viên viên thôi nên khoản kiếm tiền là kém, mình lại ko lanh lợi ko có mồm ko biết nịnh cô ấy, hiện tại vợ mìn làm trên hà nội, mình ở hải dương, giờ bị viêm gan b rồi chắc phải chữa trị suốt đời. Ko biết lúc nào nó phát. Nếu duy trì thuốc thang thì ko sao. Mình sợ bệnh này lúc tầm 40 chả hạn nó bôc phát mình bị ung thư hay sơ gan mà chết, lúc đó liệu cô ấy ra sao, giờ chúng mình chưa có con, muốn chia tay cô ấy mới 25 mình 30 hy vọng tìm được người khác thay đổi cuộc đời, cứ càng lâu càng bất lợi cho cô ấy bây giờ liệu chia tay phụ nữ tuổi 25 có thể kiếm được đối tượng tốt ko , xin các anh chị lời khuyên chân thành .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1