Chào Mod và cả nhà,


Em sốc và hoang mang quá nên đành lên đây nhờ các mẹ giúp đỡ. Em lấy chồng tính đến nay là gần 1 năm rưỡi nhưng vẫn chưa có có con. Hồi cưới được 3 tháng thì em cũng có tin vui nhưng bé bỏ em mà đi khi vừa tròn 12 tuần, khi em và chồng đang hạnh phúc dắt nhau đi siêu âm để biết giới tính của bé thì bác sỹ đã thông báo cái tin mà em gần như chết đứng: bé đã bị lưu. Em k tin đến mức còn chạy sang phòng khám khác, giấu chuyện bị lưu và bảo người ta siêu âm 4D để hi vọng bác sỹ nhầm. Nhưng sau tất cả, em vẫn phải để bé đi trong đau khổ và ám ảnh. Gần 1 năm qua, em rất buồn và luôn cố gắng để có con nhưng vẫn không có kết quả. Chồng em vì quá sốt ruột nên động viên em đi khám. Làm được bao nhiêu em cũng dồn sạch vào việc khám, rồi thuốc thang nhưng vẫn không tiến triển. Đến ngày hôm qua em mới biết cái tin kinh khủng nhất cuộc đời: kết quả nhiễm sắc đồ cho thấy em bị bất thường nhiễm sắc thể số 1. Bác sỹ bảo dù có thai thì em sẽ bị liên tiếp thai lưu và muốn có con thì phải xin trứng. Thực sự là đến lúc này em vẫn không thể chấp nhận được là tai họa ấy lại xảy ra với mình. Em đã khóc rất nhiều, nhưng những lúc bình tĩnh lại, em thấy mình không thể ích kỷ khi cứ khư khư tin mình bình thường mà bỏ qua cơ hội được lên chức bố của chồng em, hay để chồng em buồn vì thấy em cứ vật vã thế này mãi. Em viết những dòng này mong các mẹ có lòng hảo tâm giúp đỡ em trong việc xin trứng. Em sn 88, hiện đang sống tại HN. Hiện em vẫn chờ nốt kết quả khám của chồng nhưng thực sự em rất tuyệt vọng vì bác sỹ nói bất thường về gen thì chả có cách nào sửa chữa được. Mẹ nào có lòng tốt xin hãy để lại tin nhắn cho em qua email minhntqlda@gmail.com. Em xin cảm ơn rất nhiều