chào các mẹ !


tình hình là trước khi cưới em biết ck em mê 3 món đá gà, cá độ, đánh bài, hút thuốc. trong thời gian quen em thì lão tự động bỏ hết mấy món đó, tu chí làm ăn, tích cóp tiền cưới em. cưới về 1 năm thì mọi chuyện rất tốt, vui vẻ hạnh phúc, tụi em chưa có con.


mới đây ck e bị thay đổi công việc, phải chuyển qua làm sale thức ăn gia súc. mà các mẹ biết dân sale rồi, phải giao tiếp anh em, khách hàng, sếp thì mới có chỗ đứng và thế là thuốc bắt đầu hút lại, (về nhà k hút trc mặt em nhưng lão nói hết chứ k giấu diếm điều j), rồi nhậu nhẹt ( mặc dù uống 5 chai xỉn quắc cần câu cũng phải uống với ngta ), và đỉnh điểm là chiều chủ nhật đi qua đồng nai họp với anh em cty, lão cầm đi hơn 1tr. tối qua về em hỏi có đánh bài không? có. em hỏi thua nhiêu ? 1tr (tiền phòng thuê chung với mấy ng cty và ăn uống k đáng kể ). em tức j đâu các mẹ ợ. 3 năm rồi từ lúc yêu đến cưới lão bỏ hết thói hư tật xấu mà giờ đi làm sale vậy thì có điều kiện lão hiện nguyên như lúc xưa quá


em biết là yêu cầu công việc, k như thế thì k hòa đồng với anh em. nhưng em ức chế lắm, em thù mấy ng đánh bài kinh khủng. em tức mà trào nước mắt, bây giờ mới 1 tr k biết sau này ntn nữa. lão từ tối qua đến giờ năn nỉ các kiểu anh xin lỗi, a k thế nữa. nhưng bỏ qua vậy mình ngu phải k các mẹ. em tức lắm mà chưa cách nào làm hả dạ.


em tính rút hết sổ tiết kiệm ra lấy 40 chai em đưa cho lão đánh bài, đánh hết số tiền đó mà thua thì em bỏ qua. tiền lão làm ra dễ quá thì em đưa tiền cho lão đánh bài cho sướng tay thì thôi. muốn chơi thì em cho chơi, chơi chán thì thôi


em tăng động quá. các mẹ có chiêu j độc hơn đánh phủ đầu mấy ng đánh bài thì chỉ em với. chứ ck em như xưa thì lão còn là ng đàn ông của gia đình chứ giờ chuyển qua làm sale thì gia đình em chuẩn bị bước vào thời kì sứt mẻ rồi tan nát quá