Hiện tại thì em đang rất buồn, em suy nghĩ rất nhiều nhưng băn khoăn mãi. Em lấy chồng được 3 năm, con em được 2 tuổi. Vừa rồi em phát hiện ra chồng em có nói chuyện tâm sự với người khác, 2 người đã quen nhau hơn 1 năm nay, em hỏi tới thì lúc đầu chồng em chối lại còn nổi nóng với em, nhưng em đưa ra bằng chứng thì mới chịu nhận rồi xin lỗi sẽ không liên lạc nữa, em hỏi 2 người có gì với nhau thì nói ko có gì chỉ là bạn bè nói chuyện vui tâm sự thôi. Em cũng bỏ qua hy vọng chồng em cắt đứt liên lạc. Nhưng mới hôm qua em phát hiện chồng em vẫn còn liên hệ, người đó đã đi nước ngoài làm việc nhưng ngày nào chồng em cũng gọi điện cho người đó, 1 tháng mấy trăm ngàn tiền điện thoại. Nhưng không chỉ có 1 mà em còn phát hiện ra liên hệ với nhiều người khác nữa, cũng gọi điện, em không biết là có đi với nhau không. Từ trước đến giờ hai đứa đi làm chồng em chưa từng đưa cho em 1 đồng nào, trong khi tất cả mọi chi phí sinh hoạt đến tiền học hành cho con em cũng lo hết. Khi hôm qua em ngồi nói chuyện với chồng thì chỉ nói là anh làm vậy nhưng anh vẫn biết vợ con anh là ai, em quan trọng chuyện đó làm gì. Khi ở nhà với em anh hay nổi nóng nhưng chưa bao giờ đánh em, đi làm về là đi nhậu tới tối khuya mới về ngủ. Em không còn lòng tin vào chồng em nữa, em muốn ly hôn nhưng nghĩ lại con nó thương ba lắm, mỗi lần thấy ba thì mừng rỡ gọi ba ba, em cũng còn thương chồng em lắm. Các mẹ tư vấn cho em với. Em cám ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1