Vừa đầu năm mới mà đã phải vào box tâm sự để xin lời khuyên của mọi người rồi. Thật ko biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào:
Trống rỗng, bế tắc.
Mấy ngày nghỉ lễ tranh thủ về quê thăm bố mẹ họ hàng, lấy chồng rồi có con, nhưng ngày được trở về bên gia đình thực sự là khoảng thời gian vô cùng quý giá với mình.
Thế mà vừa bước chân lên HN cô em gái đã báo cho mình biết 1 tin giật gân. Mình nghe xong phải ngồi 1 lúc lâu mới trấn tĩnh lại. Nó có thai - 2 tháng rồi
Em gái mình đang học lớp 12, bố của đứa bé là ban thân của chồng mình. 2 người đó đã quen từ khi mình có em bé và yêu nhau được 7 tháng nay rồi. Bây giờ cả 2 đòi cứoi, chuyện này hiện tại chỉ có mình-em gái và chồng mình biết thôi. Đêm qua 2 VC đã mất ngủ cả đêm, chồng mình đau lắm.
Bay giờ mà cứoi thì tương lai nó sẽ ra sao, học cấp 3 còn chưa xong, ko công ăn việc làm. Bố mẹ nhà anh kia cũng chả khá giả gì. Mình đã nhắn tin khuyên nhủ nó bỏ đứa bé đi mà nó ko chịu, anh kia cũng thế. Mình thực sự bế tắc