IMO (in my opinion) thì cảm xúc là thứ ngọt ngào nhất mà Trời ban cho con người



dẫn chứng là khi được yêu và yêu, cảm xúc thật tuyệt phải không. Nó làm nên hạnh phúc của một Gia Đình.



IMO thì cảm xúc là thứ ghê tởm nhất của xã hội loài người, còn hơn cả ma túy



vì nó mà bao nhiêu gia đình đổ vỡ, kéo theo sự bất hạnh của hàng vạn đứa trẻ sống trong ngôi nhà một mái, hay ngoại tình và chung chạ, ... rất đáng tiếc là chưa có pháp luật của quốc gia nào trên thế giới có điều luật hay bộ luật xử lý những kẻ gieo rắc thứ virus HIV của hạnh phúc gia đình này.



IMO thì cảm xúc cần phải được điều tiết khôn ngoan



Vậy, khi bạn đã có gia đình, hãy điều tiết cảm xúc của mình một cách khôn ngoan và tỉnh táo, sau đây là một vài phương án:



1. Hãy đi ngoại tình: Tình yêu của bạn có thể dành cho công việc hay thú vui nào đó mà không liên quan đến cảm xúc yêu đương trai gái (nếu bạn không les). Bạn có thể sắm một chiếc máy ảnh và học cách yêu những tấm ảnh của bạn. Như chồng của tôi vậy, nhưng anh ta thật sự không khôn ngoan khi chọn thể loại ảnh nude và thời trang làm cách để ngoại tình. (hic hic ...)



2. Hãy ít quan hệ "ấy ấy ấy": cảm xúc khi đạt nhiều đỉnh thật nhạt nhẽo, vì vậy hãy tiết kiệm số lần đạt đỉnh và mỗi lần leo núi hãy tìm mỗi cách khác nhau. Như chồng tôi vậy, anh ta thật "tiết kiệm" và sự cố gắng của anh ấy khiến tôi có "cảm hứng" rất tuyệt. Tuy nhiên, sau mỗi đêm xin phép Vợ xuống phòng làm việc trước khi đi ngủ, anh ấy đã thức cả đêm để vào diễn đàn Webtretho. Nếu có Mẹ nào phát hiện ra anh ấy định tòm tem ở đây, xin đừng báo cho tôi nhé, vì anh ấy đang tận hưởng thế giới riêng của mình. (hé hé ... đố lão dám léng phéng các Mẹ nhỉ)



3. Hãy chuyển đối tượng "gây" cảm xúc sang con cái: Chẳng còn gì trên thế giới này tuyệt hơn phút giây bé chào đời hay khi Vợ báo que đã 2 vạch. Nuôi nấng chăm bẵm con tuy vất vả nhưng chẳng còn gì trên đời bằng việc nhìn thấy chúng lớn như thế nào và sau này thành đạt ra sao. Vì vậy, hãy có nhiều con.



Tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi liệu một người đàn ông hay một người đàn bà nào đó đến quấy nhiễu hay bị chúng tôi quấy nhiễu bằng cảm giác hạnh phúc với con cái của chúng tôi.



Khi đã kết hôn, phải chăng Chúa Trời đã đưa chúng ta đi qua tuổi để con tim bị cảm xúc yêu đương trai gái phá quấy như thời trẻ trung. Đừng đổ tội cho anh ấy hay cô ấy làm bạn hết "Cảm Xúc" nhé vì câu trả lời đơn giản là: "Bạn và cuộc hôn nhân của bạn không có mục đích"



==================================================================



Hô hô ... thật là một topic với nội dung thật sự nhạt nhẽo. Em ngứa mấy cái chuyện ngoại tình quá nên bực dọc xả hết vào đây. Nếu Mod có xóa cũng xin đừng ban nick em ạ. Nếu các Bố, các Mẹ đọc có thấy nó "chã" quá thì cũng xin tha thứ cho em. Chẳng qua là vì Bố của Bé nhà em bỏ 2 Mẹ Con em xem phim Hàn Quốc để tranh thủ vào Webtretho sinh hoạt, thật khổ cho 2 Mẹ Con em quá, huhu :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: