Chào các chị, các chị có kinh nghiệm cho e xin lời khuyên với


Hiện giờ e đang ở Hà Nội


Sang năm e sẽ lấy chồng, nhưng e cảm thấy hoang mang và sợ lắm, sợ vì người yêu-chồng tương lai của em kém hơn e vì nhiều mặt


Hiện e đang làm ở công ty nước ngoài, thu nhập hiện tại của e gấp đôi anh ấy, anh học ngành bác sĩ bên Trung Quốc và mới về VN đi làm được 3 tháng, bọn e yêu nhau đã được hơn 3 năm, lúc đầu quen anh ấy, e thấy a ấy là người đàn ông lịch thiệp, nhưng mọi việc ngày càng trở nên tệ hơn khi càng ngày yêu anh ấy, e nhận thấy a ấy là một người đàn ông kém bản lĩnh, trước đám đông hoặc trước gia đình e anh ấy k dám tranh luận để bảo vệ ý kiến. Càng ngày e càng cảm thấy không còn tôn trọng và nể a ấy nữa, vì bằng bác sĩ ở bên Trung Quốc về VN thì bộ y tế VN chưa công nhận nên hiện giờ a ấy đang giảng dạy tại trường Trung Cấp Y điều dưỡng.


Điều níu giữ duy nhất là anh ấy là người hướng về gia đình và chăm lo cho em. Nhưng thực sự để gia đình hạnh phúc thì ít nhât người chồng phải là người lo về mặt kinh tế hoặc là một người đàn ông bản lĩnh và hiểu biết rộng. Cả 2 điều này thì e lại hơn hẳn anh ấy, kiến thức xã hội và thu nhập thì e hơn hẳn.


E đang chán và hoang mang quá chị ạ, các chị cho e một lời khuyên với. E cảm ơn nhiều...