Ai muốn biết chi tiết câu chuyện xin vui long xem ở đây:http://www.webtretho.com/forum/f186/co-em-be-nhung-nguoi-yeu-va-gia-dinh-anh-bo-mac-em-o-noi-dat-khach-que-nguoi-phai-lam-gi-1587981/http://www.webtretho.com/forum/f188/hnay-em-se-gap-mat-bo-cua-con-em-de-hoi-ro-rang-anh-ta-con-yeu-va-co-muon-lay-em-roi-cung-nhau-nuoi-con-khong-1589386/


Em đã đi nói chuyện với anh ta rồi các anh chị ạ. Tự nhiên anh ta trở nên ngọt ngào bất thường, rồi nói là " Em cứ về Việt Nam sinh con đi để có người giúp đỡ em, con anh sẽ quay lại bảo lãnh hai mẹ con sau em nhé , anh thương em nhiều mà. Đây cũng là ý của cha mẹ anh nữa. " Em thật sự không còn gì để nói, chỉ bảo với anh rang về suy nghĩ lại đi anh, anh nỡ để mình xa nhau hay sao?!


Gia đình anh ta định chia rẽ chút tính cảm cuối nữa?


Nghe lời các chị em đã nói với mẹ em rồi , nhà em thì thực ra ntn : ( Người Bắc ) bố mẹ em chia tay, anh em thì cũng có vợ rồi nhưng cung không hạnh phúc ( anh em bị vướng vào tệ nạn) , bố em sắp lấy một chị hơn em 10 tuổi kém bố em 39, 30 tuối. Thế nên em rất khó khan để mà nói với me. Mẹ nuôi em từ nhỏ, 3 năm trước cho em đi du học Canada, và tháng 4 này em sẽ tốt nghiệp cao đẳng rồi.


Nhà của anh ta thì thế này :( Nguoi Nam) Vượt biên cách đây 30 năm. Nhà mở một nhà hang nhỏ, đông khách ở trung tâm thành phố. Có 2 chị em và bố mẹ. Chị của anh 38 tuối vừa lấy c được 2 tháng, chưa có con. Anh bây giờ đứng tên nhà hang đấy và làm mọi thứ theo lệnh của mẹ. Thực ra cũng có một người chị nữa nhưng chị ấy đã bỏ đi theo chồng có 2 đứa con nhưng cũng không bao giờ nhìn mặt bố mẹ nữa.


Mẹ em bàn với em thế này: O lại Canada sinh con . Rồi mẹ em sẽ làm visa qua đây giúp em mấy tháng rồi bế con em về , còn em vẫn ở lại học tiếp . Rồi từ từ nhờ người bảo lãnh hoặc tìm cách gì đó. ( nhờ nguoi nhận làm bố con em )


( Lúc nói với mẹ mẹ cũng không khóc chắc sợ em khóc theo, chỉ nói là nhà đấy sao mà vô lương tâm thế hả con? rồi con làm thế mà không bàn với mẹ. Có lúc mẹ tức quá mẹ bảo tao mà qua đấy ta sẽ đến t chửi cho lũ chúng nó một trận, đừng tưởng mỗi nhà mày có tiền ,bỏ ra thì kh biết ai hơn ai đâu, không them... )


Còn về phía em ý : Em nghe mẹ . Sẽ làm vậy, em đã kiếm được một ng bạn ( không thân lắm ) ở chung, người này cũng đang làm tại Business của nhà anh ta. Thì có gì tiền nhà em sẽ đỡ với cả em bụng mang dạ chửa có làm sao thì cũng có người biết mà gọi xe cấp cứu.


Em sẽ vẫn ngọt nhạt với nhà đó, nhưng thề sẽ không mở mồm xin vì bây giờ mẹ em còn lo được cho em. Sau đó em đẻ xong em cũng tự đi làm thêm được rồi. Chủ yếu là để về sau có khi nhìn thấy bé rồi thì lại thương nó hơn, chứ em chẳng cần thương em nữa.


Em sẽ tìm social worker và hỏi luật sư để tìm hiểu về việc bố của bé phải giúp đỡ con em hay như thế nào đấy.


Các anh chị em thấy sao ạ?