Hic, buồn quá. 2 vợ chồng đã thống nhất là mồng 2 về ngoại,mồng 3 lên nhưng sáng nay chồng bảo: "bố bảo năm nay bố đi công tác không muốn bọn mình về ngoại 2 ngày đâu!" vợ chồng bàn nhau thống nhất đi, không lại cãi nhau!!!!!


hic, năm ngoái cũng cãi nhau đúng sáng mồng 2 Têt vì chuyện này - tất nhiên là cũng có ấm ức, bực bội khác từ hôm mồng 1 cơ.


Nhà ngoại cách nhà nội 80km, bố chồng làm nghề lái xe, tết năm nào cũng đêm 30 mới về và mồng 2 hoặc mồng 3 đi tiếp. Thường ngày thì ông cũng đi suốt, vài ngày mới về nhà một lần vào lúc 8h tối rồi sáng ra 5h lại đi.


Thường thì chồng cũng chiều vợ,hay đưa vợ con về thăm nhà ngoại (hầu như tháng nào cũng về 1 lần). Chưa lần nào về ngoại mà sáng về chiều lên cả - vì con nhỏ, ko muốn làm con mệt, và vì vợ luôn muốn được ở càng lâu càng tốt với bố mẹ đẻ.


Nhà nội thì họ hàng ít, các năm trước chỉ đi một buổi sáng mồng 1 là hết lượt. Nhà chồngơở thành phố, có mẹ chồng, em gái chưa lấy chồng nữa. Nhà ngoại ở quê, họ hàng đông, lại tình cảm kiểu quê nên rất cần phải đi chúc tết - nếu sáng về chiều lên thì chả đi được đâu cả, chỉ ở nhà ngoại rồi sang nhà cụ là hết. Con mình thì lại cực kỳ thích ông bà ngoại, về quê nó luôn quyến luyến chẳng muốn đi. Nhà ngoại cũng chỉ có vợ chồng thằng em nhưng ko ở cùng ông bà.


Hic, hic, mình đã gửi mail nêu ý kiến là nhất định mình sẽ ở ngoại 2 ngày rồi....ko biết thế có hợp lý ko? mọi người cho ý kiến với ah.