Các chị ơi, em làm dâu được gần 2 năm, bé nhà em được 10 tháng tuổi rôi! Em không biết các chị có gia đình thì họ hàng thế nào, chứ nhà em sao thấy phức tạp thế. Các bà cô (chính xác là các bà dì của chồng - em gái mẹ chồng nhưng toàn gọi là cô) suốt ngày thấy xét nét rồi săm soi, mổ xẻ em thế? Rồi lại nói với BMC em! Em thấy mệt quá, thực ra em cũng có cái sai, và thêm nữa em vấn còn trẻ (25 tuổi) nhiều khi em cũng chỉ nói vô tư thôi thê mà bị khép tội láo toét. BMC xét nét thì còn đỡ đằng này cứ đứng ngoài nhòm ngó vào rồi nói này nói kia. Đến nhà em em chào chẳng thèm nói, em bế con đi chơi để cho ông bà tiếp thì bảo là em láo, không coi ai ra gì!
Đợt trước trong nhà có người ốm nằm viện gần 1 tháng , các bà ý nhất định đòi giúp việc nhà em lên đấy trông rồi ở luôn trên đấy (NGV nhà em là người nhà), mà không thèm quan tâm cháu bé như thế nào, đợt đấy em cũng nghỉ ở nhà (1 tuần)nên vin vào lí do đó đòi phải cho bà gv lên, còn bảo là đi thuê người khác có quá đáng không? người lớn thì thuê người khác còn được vì người lớn biết nói rồi, muốn gì thì bảo người ta, đằng này con em nó bé thế, bà GV thì đã quen nó rồi và nó bện bà ý lắm. Thế mà còn bắt nhà em tìm người mới để bà ý lên. Em nói lý thì bảo em hỗn, mât dạy mà trong lúc em nói có mẹ chồng em, có chồng em ngồi đấy. Chả ai bảo em làm sao, mà còn công nhận em nói đúng.
Bây giờ còn nhiều việc hơn nữa cơ, em nói thật mẹ chồng em thì cũng bênh em, nhưng về sau các bà ý soi nhiều quá đâm ra bà cũng mệt. và lại nghĩ là chắc nó cũng làm gì thì mấy cô kia mới phản ứng như thế chứ!
Em thấy mệt quá các chị ạ, em chả muốn tham gia gì cả, và để chồng em tham gia thì các bà ý cũng tỉm ra lí do để mà nói, mà làm sao mà mình hoàn hảo đến thế được, chắc chắn sẽ có lúc này lúc khác nữa chứ. Từ giờ đến cuôi đời em vẫn phải gặp và nói chuyện mà, không gặp sao được. Các chị có cách gì chỉ cho em với, đối phó với mấy bà này, chứ không em mệt quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhà tớ có EC, dù có thích hay không thích thì cấm được hỗn với CD....
Tốt nhất là cứ sống riêng ra,xa xa hẳn với mớ bòng bong...