Các chị ơi cho e 1 lời khuyên về vấn đề của e với. Nó cũng khá là tế nhị nên e chả biết nên giải quyết thế nào cho vẹn cả đôi đường. Chả là thế này e là dâu mới về nhà, nhà chồng e còn có 1 anh trai và 1 bà chị dâu sn 83, nói chung cuộc sống gia đình chưa có j mâu thuẫn, e và chị dâu vẫn nói chuyện vui vẻ, nhưng chắc cũng kiểu = mặt chứ k = lòng vì nhiều lý do. Nhưng điều e đang thấy "chướng tai gai mắt" nhất là nhà e ăn chung cả gia đình gồm bố mẹ chồng, vợ chồng anh trưởng, vợ chồng e. Và điều e thấy khó chịu trong mỗi bữa ăn là bà chị dâu ăn mặc quá mát mẻ, quần thì ngắn cũn cỡn lại còn ngồi chống chân lên hở hết cả háng, áo 3 lỗ khoét ngực sâu mỗi lần cúi xuống gắp thức ăn thì cả 1 tòa thiên nhiên lồ lộ ít cũng phải hở 2/3 ngực hik e ngồi chéo nhìn còn đỡ hôm nào ngồi đối diện thì eo ơi... Nhưng cái chính là còn chồng e ngồi đấy e cảm giác thỉnh thoảng chồng e cũng liếc liếc mặc dù chắc cũng chả tình ý j nhưng đàn ông con zai mà, mặc hở hang thế mà lại cứ đập vào mắt. Haizzz... Mẹ chồng e thì hiền nên cũng chả nói trực tiếp chỉ nói với 1 bà chị hàng xóm bảo chị ý góp ý với chị dâu e nhưng chả thấy tình hình khác j (góp ý này là từ khi e chưa về làm dâu e nghe kể lại thôi). Đấy, các chị khuyên e nên làm thế nào với tình huống này mà k làm mất lòng nhau @.@