thưa các ông chuyện em sắp nói ra đây đã trở thành một vấn đễ của xã hội và nhừng người phụ nữ thì luôn là nạn nhân của vấn đề đó.đọc các bài viết trên diễn đàn này em thấy bức xúc cho chị em phũ nữ quá . xin hỏi trên đời này còn người đàn ông nào tốt thật sự và trọng chữ trung thủy hay không ?


tại sao các ông chồng lại lỡ đối xử với người phụ nữ mà mình yêu thuơng , thế thốt đủ điều , rồi lấy người phụ nữ ấy bằng được như vậy cơ chứ . các ông phản bội một cách trắng trợn mà không suy nghĩ tới người phụ nữ tần tảo , chụi thuơng chụi khó , yêu thuơng chồng con hết mực , chả nhẽ nhũng người phụ nữ này không đáng được yêu thuơng trân trọng hay sao. tại sao các ông lại tham lam vậy , chỉ biết quan tam tới bản thân mình , chỉ biết tìm thú vui cho riêng mình mà không cần biết rằng những người phụ nữ của các ông đang phải khóc và đau khổ tột cùng hay sao . các ông có còn là con người hay không . các ông có biết suy nghĩ hay không ? con người hơn đồ vật ở chỗ là biết suy nghĩ đúng sai . tại sao các ông luôn tự cho mình cái quyền được đi ra ngoài tìm cái mới cái lạ , không biết thỏa mãn với những gì mà mình đang có , luôn cho mình cái quyền đứng núi này trông núi nọ . đến bao giờ các ông mới biết trân trọng với những gì mình đang có và dừng chân ở đó .thật buồn tại sao đàn ông thời nay lại để lại hình ảnh xấu trong mắt phụ nữ như vậy , tự biến mình thành loại người đáng khinh .