đúng ra mình cần phải 1 chuyên gia tư vấn về vấn đề của mình, nhưng đã coi web trẻ thơ như 1 người bạn thì mình vô đây tạo id để mong các mẹ giúp mình.


chuyện là thế này!


trứoc tết 2 tháng mình đã bắt gặp cảnh tượng không hay diễn ra trong ngôi nhà của mình đó là cảnh âu yếm của vợ mình cùng người bạn thân của mình. đau đớn tột cùng mình bỏ nhà đi. khi trở về đã nhận được lời xin lỗi của người bạn ấy và vợ mình. nuốt đắng mình không biết nói lời nào ngoài bảo bạn mình về nhà. vẫn trong khoảng thời gian đó mình đã có suy nghi li dị vợ ngay lập tức nhưng mình sợ suy nghĩ đó chưa chín muồi nên cần có khoảng thời gian . giờ đây đã 2 tháng xảy ra chuyện mình có cảm giác bất an không còn tin tưởng vợ mình nữa vì điều cô ấy làm không phải lần đầu tiên. trước kia khi còn yêu nhau cô ấy đã phản bội mình 1 lần và mình đã tha thứ cho điều đó. giờ đây mình phải làm sao?


chúng mình đã có với nhau 1 bé gái 3 tuổi. hiện tại mình đã cho cô ấy về ngoại và gia đình mình cùng bên ngoại cũng đã biết chuyện. mình thì đi công tác xa nhà 1 thời gian dài mong quyên đi ám ảnh trong đầu mình nhưng việc cần phải giải quyết mình cần sự giúp đỡ của các mẹ vì cùng là phụ nữ mong các mẹ giúp mình.


còn việc này nữa mình chưa để cô ấy thất vọng trong khi yêu