Em và chồng e quen nhau đc 2 năm sau đo tiến tới hôn nhân. Trước e, a có tình cảm sâu đậm với mối tình đầu. Nhưng chị ta đã có chồng mà vẫn lén lút với chồng em khi đó chưa lập gia đình. Bây giờ chị ta bị chồng bỏ rồi. E về với anh, thi thời gian đầu mới cưới chị ta có liên lạc lại với c em, nhưng e đã tìm cách nói chuyên. Qua email. Và chị ta đã im lặng. Sau em sinh cháu đầu ở nhà mẹ đẻ, chồng em ở ngoài này một mình vẫn đi làm bình thường. Thì khi e chuyển ra lại, e tidnh cờ xem đthoai anh ta thấy anh tìm kiếm chị ta còn lưu lại trong lịch sử, mà đau thay ngày đó lại là 14/2. Nhớ về ng cũ mới ghê chứ. E cảm thấy có chút mất lòng tin rồi. Từ khi có baby,tụi e bất hoà cãi nhau rất nhiều, e vô cùng mệt mỏi. Dạo gần đây e hay để ý anh hay đi lung tung, mà e cũng chẳng thể cứ canh a đi là gọi a đang ơ đâu được. Rồi lại điện thoại thì đi đâu cũng kè kè bên mình, mặc dù đt chẳng lock gì cả. Theo sự cảm nhận của một người vợ, e cảm thấy anh ta có gì đó không ổn. Đến hôm rồi, tụi e có cãi nhau nhỏ, nhưng anh ta làm mặt lạnh; tối đó mặc đồ đẹp xịt nước hoa xách xe đi tận 1 tiếng rưỡi. E cảm thấy khó chịu trong mớ suy nghĩ hiện tại lắm. E chỉ muốn làm cho ra nhẽ. Nhưng e ko muốn hỏi thẳng vì chăc chắn hắn sẽ chối, hơn nữa như vậy hắn sẽ cẩn thận hơn. Còn e ko thể làm đc gì vì e có con nhỏ bên cạnh, mà ở nhà chồng nên e chẳng đi đâu lung tung đc. Anh/chị nào có cao kiến gì có thể mách nước e với đc ko ạ?