Em chán, các chị ạ. Ai cho em lời khuyên với.


Em lấy chồng được 1 tuần thì chồng em bị bắt vì tội … ko tiện nói ra, nhẹ thôi, có thể bỏ qua, nhưng thật sốc, đến lúc tòa xử em mới biết đây là lần phạm tội thứ 2 của anh ( tất nhiên là chồng em và bm chồng giấu rồi). Lúc ấy em phát hiện ra mình có thai, đó là động lực sống của em, em thương con nên cố gắng vui vẻ mà sống, chồng em đi tù 1 năm về thì con em được 3 tháng, giờ cháu được 10 tháng rồi, ko thể kể hết những ngày tháng tăm tối bụng mang dạ chửa đi thăm nuôi chồng của 1 người vợ mới cưới được 1 tuần. Bố chồng em là người khó tính, vô cùng khó tính, sống với ông em luôn trong tình trạng ức chế và khủng hoảng, cũng may mẹ chồng em lại tốt bụng, thương chồng thương con, nên em gắng nhẫn nhịn để sống cho yên ổn. Chồng em ra tù đi xin việc làm bình thường lương thưởng vẫn mang về cho vợ nhưng do tính chất công việc nên vẫn có những khoản thu nhập em ko kiểm soát được, tính em ko hay tò mò điện thoại của chồng, nhưng hôm qua khi 2 vc đang xem phim trên đt của chồng thì em có tin nhắn Zalo của 1 cô gái anh mới quen, em hỏi thì anh nói ko có gì đâu, đến lúc anh ngủ em lến lấy đt của chồng vào Zalo thì hỡi ôi… anh vẫn liên lạc với người yêu cũ, làm quen bạn gái mới và tán tỉnh cô bạn gái cùng lớp. Em lặng cả người, nằm mãi đến gần sáng mới chợp mắt được, Giờ em đang ở chỗ làm, em chưa biết giải quyết thế nào, em định yên lặng theo dõi 1 thời gian nữa xem sao, em lên đây để mong nhận được được lời khuyên từ các chị các mẹ, giờ em phải làm thế nào ạ…


Phải nói thêm là em ngoại hình sáng sủa, tính tình hài hước hòa đồng, sống rất chân thành, biết nhẫn nhịn, có việc làm ổn định, biết nấu nướng làm việc nhà, biết chăm con, nói chung là nhà chồng , họ hàng nhà chồng ai cũng quý mến em… nếu có lý do để chồng em nghĩ đến người khác thì chỉ có thể là ổng không yêu em nữa hoặc thích của lạ…


Các chị các mẹ cho em thượng sách với , em xin cảm ơn nhiều nhiều nhiều ạ