Các mẹ ơi e cần các mẹ tư vấn lắm lắm ạ. Bọn e yêu nhau được hơn 4 năm rồi. Người yêu e thì đã đi làm được 2 năm còn e thì chuẩn bị ra trường. Hai đứa e bằng tuổi (sn 91). Theo nguyện vọng người yêu e thì bọn e cưới năm nay vì yêu xa nên có nhiều vấn đề phát sinh, nhưng e thì lại chưa muốn cưới vì thứ nhất e vừa ra trường chưa có công việc mà người yêu e thì làm nhà nc lương rất thấp tạm thời k thể đảm bảo e trong thời gian tìm và xin việc, e sợ rằng bjo cưới về cs sẽ gặp nhiều khó khăn với lại e k đủ tự tin bước về nhà chồng với hai bàn tay trắng :((. Thứ hai là trong thời gian yêu nhau nhưng xa nhau nên a ấy để mất lòng tin ở e quá nhiều, hiện tại e vẫn chưa lấy lại được niềm tin ở a ấy nên chưa chưa thực sự an tâm trao gửi cuộc đời mình cho a ấy. Bây giờ nghĩ đến chuyện cưới xin e cảm giác như là một nghĩa vụ phải làm ấy, chẳng hào hứng, chẳng mong ngóng gì cả. E tìm đủ mọi lý do để hoãn đám cưới đến sang năm mà cả 2 gia đình và người yêu e đều nói muốn 2 đứa cưới năm nay. Giờ đây e thấy băn khoăn, rối bời lắm ạ, nếu cưới lúc này thì giống như cưới cho mọi người hơn là cưới cho e. Đôi lúc nghĩ đến việc cưới xin mà e thấy ngán ngẩm và chán lắm, k có j gọi là mong chờ cả. Theo các mẹ thì e nên cưới luôn để năm sau đả thông tư tưởng rồi hãy cưới.


P/S: E