Các mẹ ơi, bố đánh con tím người, mình phải làm gì???
Mình điên mất!!! Bao nhiêu năm qua chồng mình dạy con bằng đòn roi, dù ko phải quá thường xuyên, nhưng cũng ko đếm được.
Mới đầu khi mình nói là ko nên đánh thì anh nói là trẻ con bé chưa hiểu lời nói thì chỉ có đánh đau nó sẽ sợ, nên là anh đánh vào tay hoặc mông kèm theo quát, đúng là con đứa nào cũng sợ và nghe lời anh răm rắp.
Nhưng giờ các con đã lớn hơn cái tuổi để hiểu lời người lớn rồi, anh vẫn đánh con và đánh thì đau lắm, tím hết cả mông và các con sợ run hết cả lên. Mình bất nhẫn quá, nói thì anh có phân trần là điên lên ko kiểm soát được.Thật ra anh cũng là 1 người bố ko đến nỗi nào, chỉ có mỗi khi ai làm gì ko vừa ý là anh nổi điên, mắt quắc lên và vằn đỏ, rồi tiếp theo sẽ là đánh, đập...
Mình là mẹ mà ko thể can ngăn, ko tránh cho con được đòn roi, mặc dù mình rất rất phản đối, đã nhiều lần nói chuyện với anh, nhờ người nói chuyện...nhưng anh ko thay đổi, trước mình cũng tôn trọng anh và muốn giữ gìn gia đình nên ko phản ứng gay gắt.
Giờ thì mình đang ly thân, hôm trước anh đánh con 2 roi bằng gậy sắt khiến mông cháu tím ngắt và đau đớn ko đi được. Cháu thì quá sợ bố rồi, xin bố ko đánh vậy mà vẫn bị. Về mình nghe con kể mà đau hết cả ruột gan.
Các mẹ ơi, mình phải làm gì để bảo vệ con mình, ly hôn thì mình sợ ko được nuôi các con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
minh hoi be do cng bi bo danh nhieu nen bi am anh ban ah. ton thuong tinh than lam lam. cam giac...