sau khi chia tay mẹ em 15 năm, lập GĐ mới & cô này lại ngoại tình nên mới chia tay đc 1 tháng, hôm qua đi ăn cơm bố em tâm sự thế này "bố ko lấy vợ nữa nhưng bố vẫn có bạn gái",chồng em nói "bố cảm thấy yêu thì cứ lấy miễn là HP ạ"thì bố trả lời rằng " hiện nay lại toàn học sinh thích bố,theo kiểu ngưỡng mộ, mà toàn kém tuổi các con"
Thật ra thì bố em ko phải như những ng đàn ông xấu xa đâu ạ, mỗi tội mẹ đẻ em bảo "bố con đào hoa ,nhiều tài nên lắm tật, nhiều cô mê", ngày xưa em sùng bái bố lắm, giờ nhìn ông cô đơn,ăn uống vạ vật với bạn rượu,lại suốt ngày đi góp đồ cho các vùng sâu,vùng xa thấy thương lắm chỉ muốn bố làm sao đc HP, thanh thản thôi nhưng nghĩ mấy con bé kia, chỉ 86,89 thì chắc là đào mỏ thôi chứ gì, sợ rằng sau này ông vừa mất vật chất lại sụp đổ tinh thần nữa thì khổ lắm .
Nhưng dẫu sao em còn quá non trẻ để có thể đưa ra đc lời khuyên .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chả biết bác nhiêu tuổi, nhưng cũng cứ phang: Vớ vẩn quá...
Chồng bác nói thế là chuẩn rồi đấy, chuyện vợ chồng khó nói lắm. Đúng sai...
Phim không hay lắm nhưng chắc là tốt cho những người như bố bạn đó bạn à....
Dù sao thì em vẫn phải :7:chị cái, hic, spam câu gọn lỏn vậy hả