các mẹ khuyên em nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
Em chẳng biết nhiều về luật đất đai phân chia tài sản,đợt này bố chồng em bảo đi làm thủ tục sang tên nhà cho vợ chồng em,vì nhà em ở mua lại của ban ql dự án hộ khẩu hơi lằng nhằng phức tạp giờ lo cái sổ đỏ cũng mất 1 khoản,BC em nói giúp ông khoản ấy để ông sang tên,vc em tiền mặt thì cũng không có nhiều nên phải bán cả vàng đi,em cũng cứ đinh ninh là ông sang tên cho 2vc tức là có tên em ở đấy nhưng hôm sau khi đi làm thủ tục bố chồng em chỉ mang cmt của chồng em thôi em đã ngờ ngợ mà không dám nói,tính cứ để xem mọi chuyện thế nào,tức là em hiểu ngầm bc em ko muốn sang tên cả cho em mặc dù trước đó thì nói ngược lại, may thay chỗ tiếp nhận làm sổ đỏ họ lai khuyên nên đứng tên cả vợ lẫn chồng,sau khi ở chỗ đó về thì bc em có bảo đưa cmt cho ông,hôm nay bà bạn thân của ông đến nhà chơi biết chuyện bà ấy kể với em là chồng em ko muốn cho em đứng tên cùng đại khái là vậy,em mà biết thế em ko lo tiền nữa,theo các mẹ em có nên nói chuyện với chồng và bc ko vì em bức xúc lắm em cũng chẳng bon chen gì chỉ nghĩ đến con thôi,có nên nói ko các mẹ?