Các mẹ hãy giúp em, làm sao để con e tránh được và liệu con e có nhiễm thói đề đóm?
Về nhà chồng mới biết bố chồng e rất "nghiện" cái món xổ số kiến thiết miền Bắc trên đài TH Hà Nội. Không chỉ đánh xổ số mà còn đánh đề nữa ạ. E thì rất ghét cái khoản đó, vì ngày nào cũng thế, cứ chưa xem xong thời sự quốc tế và dự báo thời tiết thì bố e đã bật sang kênh HN để xem kết quả. Khi chưa có con e thấy bực mình nhưng thôi kệ, đó là niềm vui của ông nên không đả động gì.
Còn giờ, khi con e đã 8 tháng, cứ mỗi lần đến mục đó là hai ông cháu dán mắt vào tivi, nhìn cháu hau háu xem kết quả, ông có vẻ hỉ hả lắm. Và nếu có trúng đề thì cả ông, bà, chú sung sướng lắm, cười nói, bàn đến đề đóm rôm rả lắm. Còn em, vốn dĩ đã ghét nên không nói gì.
E sợ khi con e lớn nó cũng ham đề đóm như ông nội vì nếu tình trạng này kéo dài thì coi như ngấm vào máu con e rồi. Nhưng không biết làm thế nào khác, dạo này cứ lúc đó là e bế con lên nhà. Nhưng không thể tránh mãi được vì nó thường phát vào đúng bữa cơm. Mà ngày nào ông cũng phải xem, hình như không có nó ông không chịu được ý. Còn e thì cứ gần đến giờ đó là e sợ, lo khi con xem.
Các mẹ cho e hỏi nếu con e xem nhiều liệu nó có nhiễm thói này không và bây giờ e phải làm thế nào để tránh cho con?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1