Theo dõi mục Gia đình đã rất lâu nhưng hôm nay em mới viết bài tâm sự. Thật sự là chuyện cũng không to nhưng cứ để trong lòng ức chế quá. Nên biết rằng khi viết bài sẽ có nhiều người không đồng tình nhưng cũng vẫn phải viết, để các mẹ ngoài cuộc sáng suốt chỉ cho em cách để lòng "tịnh" hơn.


BMC em có 3 con trai, chồng em là con giữa, em lập gia đình cũng được hơn 2 năm, sống cùng gia đình chồng. Anh chồng (AC) và em chồng (EC) đều chưa lập gia đình.


EC thì em k muốn đề cập nhiều nhưng cái chính là ông AC của em.


AC em 37T, chưa có người yêu, đi làm gì thì em k biết, chỉ biết hùn mở cty gì đó với mấy bạn, làm từ 4h30 sáng đến 12h trưa, 4h30 chiều thì đi dạy võ/học võ đến 10h tối.


Hiện tại em rất ghét AC, em k giải thích được nguyên nhân chủ yếu vì lý do gì. Chỉ biết rằng mỗi lần em tiếp xúc là em thấy ghét, ghét lắm luôn.


Em đã gần 30 tuổi, có 1 thiên thần được 6 tháng, làm ở 1 cty lớn, 2 VC rất yêu và tôn trọng nhau, chồng em ở cty tại nhà. Em tuy chưa đủ chín chắn nhưng rất biết đối nhân xử thế, nhưng trong hoàn cảnh này thì em chịu, k biết vì sao cứ nhìn thấy AC là em khó chịu vô cùng. Các mẹ hãy giúp em, chứ kiểu này mà ở chung thêm vài năm nữa chắc e tổn thọ chết mất


Em nghĩ có 1 vài nguyên nhân làm em khó chịu với AC:


1. AC em làm gì nhưng KHÔNG BAO GIỜ THẤY CÓ TIỀN. Trước đây vài tháng lại vay của BMC vài chục triệu lấy lý do là mở Cty.


2. Hết mượn được của BMC (BMC em sống khá tiết kiệm) thì hàng tháng vay của EC 2T/tháng. Mà EC em chỉ có 5T/tháng, được vài tháng nó cũng từ chối luôn.


3. Mượn của VC em: đêm tân hôn nhắn tin mượn chồng em 5T, VC e phải đi bán USD để đưa.


- Chồng em cho AC mượn máy NB của em (cái máy tính đầu tiên em mua được, mang nhiều kỷ niệm), kết quả đã xài hơn 2 năm và chưa có ý định trả.


- Khi EC và MC không đưa tiền nữa thì xoay sang mượn VC em, mà cách mượn cũng vui. Chỉ nhắn tin cho chồng em "có tiền không chiều mang về cho mượn 2T", 3 tháng nay chỉ nhắn đúng 1 tin này, tháng nào cũng mượn. CHƯA BAO GIỜ THẤY TRẢ


- Kể chuyện này hơi nhỏ nhặt, khi em có bầu, em hay mua sữa chua, sữa, trái cây để trong tủ lạnh để khi đói thì ăn, nhưng em rất ít khi được ăn đồ của mình mua vì AC em lúc nào cũng xử đẹp trước khi em ăn. Các mẹ tưởng tượng khi đói bụng dỡ tủ ra k có gì ăn thì khó chịu ntn rùi. Chuyện nhỏ vậy nên em k nói nhưng chồng em cũng biết và nói với MC. Kết quả là MC em bênh AC, em cũng k nói gì, mua tủ lạnh nhỏ để trong phòng nhưng cũng k thoát, MC em 2-3 ngày lại qua tủ lạnh e để lấy trái cây cho AC. Em thuộc tuýp người lo cho người khác trước khi lo cho mình (mua cam về nhưng chỉ vắt cho BC và C uống, thấy họ khen ngon là vui), nhưng sao ông AC em mà ăn đồ của em là em khó chịu kinh khủng.


- Đồ trên người AC e là đồ e mua cho chồng em, từ laptop, túi đựng laptop (hư cái này thì nói chồng em đưa cái khác,(3 cái túi xịn của em rùi ạ, có 1 cái 60$ bạn tặng), áo mưa, dây nịt, giày (em mua cho chồng em 2 đôi sandal, kết quả là AC 1 đôi, EC 1 đôi, chồng em có đi đâu thì mang dép tổ ong mà đi ạ. Giờ 2 đôi này đã cũ nên em mà mua cho chồng em thêm giày mới thì chắc chồng em cũng k được use đâu)


- VC em đóng 2,5T tiền cơm, lo hết toàn bộ điện, nước, đt, internet, xà bông, nước xả,... khoảng thêm 5T/tháng. Em k tiếc (vì chồng em mở cty tại nhà nên tiền này thay cho tiền thuê nhà) nhưng em thấy AC em k bao giờ biết những điều này. AC, EC k đóng tiền ăn, vì thế thức ăn phải dè sẻn lại, ăn uống lúc nào cũng thiếu thốn, có khi 1 nồi thịt mẹ chồng bắt ăn trong 5 ngày.


Em k biết có phải các nguyên nhân em nêu trên làm em k có cảm tình với AC hay không, em chỉ biết hiện tại em đang rất ghét AC. Đỉnh điểm là cách đây 2 ngày AC lại nhắn tin mượn 2T, e đã lấy máy C nhắn lại tháng này k có. E cũng có nói với chồng phải biết từ chối để AC biết đường kiếm tiền, chứ như bây giờ chẳng khi nào thấy AC có tiền, dù cũng đi làm như mọi người. AC mình k có dính vào tật xấu vì là con nhà võ, mình k bít tại sao AC mình k có tiền.


E k tính sẽ ra riêng chỉ vì AC (BMC em rất thương cháu và chăm cháu rất tốt), em cũng k thể nói với chồng em là em k thích AC được. Vì thế cứ để trong lòng.


E cũng k thể bơ ổng đi vì như đã nói ở trên là mỗi khi nghe tiếng động mà em biết chắc là AC em cũng đã thấy khó chịu. E cũng k hiểu vì sao như thế...


Các mẹ trên đây toàn là những mẹ rất giỏi tư vấn, có thể chỉ cho em biết vì sao và nguyên nhân khắc phục tình trạng ghét AC hay không. Em có cần đi tư vấn tâm lý hay k, chứ kiểu này em tổn thọ mà chết mất