Tình hình là rất tình hình, cả nhà giúp em với ạ.


BMC em có 2 giai, giai cả là chồng em, đã lấy em được 3 năm, con trai em hơn 2 tuổi. Giai thứ chưa vợ. Nhà em mới xây 3 tầng rộng rãi. BMC hợp với giai thứ hơn. Bọn em ăn ở có đóng góp theo yêu cầu của MC.


Sau cưới bọn em có it tiền (nếu vay mượn thêm một ít cũng đủ mua khoảng 70m2 đất trong xóm) nhưng BMC muốn chúng em đóng góp thêm để xây nhà. Bọn em xác định ở chung, nhưng hình như ông bà tính khác.


BMC em có 1 xuất đất, bảo xây nhà còn nợ nên bán, bán rẻ cho VC em 400Triệu, người ngoài bán 500, cái này bọn e chịu vì thu nhập 2 VC 1 tháng 6t, nộp tiền ăn 3t, tiền sữa cho con và các khoản chi khác là hết.


Mới đây BMC nói bọn em chuẩn bị ở riêng. Nản quá. Thà nói ngay từ 3 năm trước thì bọn em có đất rồi, giờ thì chịu. đất càng ngày càng khó tìm, chồng em nói với MC là mượn sổ đỏ vay ngân hàng để mua đất nhưng MC k cho, bảo 1 sổ để ai hỏi mua thì bán, 1 sổ cắm ngân hàng vay tiền xây nhà rồi. Nhưng thật ra em biết MC em chẳng cắm sổ nào cả, bà k muốn cho mượn thôi. Em buồn vì BMC em, lúc thích thì nói đóng góp ở chung, k thích thì bảo ra ngoài, VC em đâu sắn tiền để chạy theo ý thích của BM. Ngày trước em cũng muốn lấy lòng mẹ, hay chuyện trò vui vẻ, giờ em k làm được, cơm chẳng muốn ăn, chuyện chẳng muốn nói, thi thoảng quát con cho đỡ buồn.


Em nói với chồng là xin BMC cho ăn riêng, ở chung nhưng anh ấy k nghe, bảo làm sao ấy, riêng là riêng hẳn, thuê nhà. Mà thuê là mất hơn chục triệu 1 năm, em xót.


Các mẹ tư vấn xem em nên nói với chồng như nào để anh ấy đồng ý ăn riêng, ở chung.


BMC chắc cũng k muốn cho VC em ăn riêng, ở chung. Cái này các mẹ cũng phải giúp em xem VC em nên nói với BMC như nào để ông bà đồng ý.


EM cảm ơn cả nhà.