Ko 1 từ nào diễn tả hết cảm giác của e lúc này. Sau 3 năm yêu nhau và 1 năm 2 tháng sau cưới e đã bị ck đánh cho thâm tím mặt mày vì cãi nhau chuyện vụn vặt trong gd. 2vc e sống xa bố mẹ 2 bên, hiện e đang ở nhà chăm con nhỏ nên chỉ có ck đi làm. Có lẽ 1 phần vì áp lực kiếm tiền + tính e hay cằn nhằn nên dẫn đến hành động trên. Nhưng dù vì lí do gì thì việc a đánh vợ đã khiến e sụp đổ hết tình cảm bao năm qua. E ko biết bjo nên đối xử vs ck như nào nữa. Từ hôm qua, sau khj bị đánh vc e ko ai nói vs ai. Mong các anh chị tư vấn giúp e nên làm gì tiếp theo hay cứ im lặng, e rối bời và ko nghĩ ra bất cứ điều gì nữa rồi......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1