Chuyện là thế này mọi người ạ, xã em hồi trước khi quen em co quen 1 cô, cô này ghê lắm, biết xã em là việt kiều nên cũng đòi hỏi nhiều lắm, thấy rõ là lợi dụng chứ không yêu thương gì, xã em thì biết được điều đó nên cũng không tin tưởng cô ta lắm, có thể vì lí do đó nên khi xã em về nước thì ở VN cô ấy tằng tịu với bạn thân của xã em,thế là 2 người chia tay. Xin nói thêm là xã em và cô đó hoàn toàn trong sáng, chưa hề XXX or gần gũi quá mức.
Lúc quen em đc 1 thời gian, cô ta không hỏi han gì đến xã em thì thôi, mà mỗi lần hỏi han đến là có dinh vụ tiền bac vô, cách đây không lâu cô ta dt xin xã em chỉ có 500 ngàn VND để may đồng phục đi làm gì đó, xã em không cho, em thì giận lắm nhưng nghĩ hạn người này mà mình nói chuyện với cô ta thì hóa ra mình giống cô ta rồi, thế là em im lặng. Vậy mà hôm vừa rồi, cô ta nhảy vào chat với chồng em, lúc đấy em đang ngồi đấy, lấy lí do cần mở shop gì đấy , xin 5 triệu, xã em bảo là để bàn bạc lại với em vì em la người giữ tài chính, vậy mà mới hôm sau đã nhắn ofline hỏi xem thế nào rồi. Thú thật là em tính bỏ qua nhưng cô này không nói thẳng vào mặt em nghĩ không chừa đâu, nếu từ chối không cho mượn tiền thì quá nhẹ nhàng cho cô ta rồi, em nghĩ nên nói thẳng vào mặt cô ta cho cô ta bỏ cái thói xin xỏ nay đi.Xin nói rõ là vợ chồng em không ở VN, vậy mà cô ta vẫn cứ chat yahoo để xin chồng em tiền, không thể hiểu nổi:mad:
Mọi người ai có cao kiến gì để giúp em đối phó với cô nàng đào mõ này dùm, em đang tức điên đây:mad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh chị hạnh phúc nhé