E mở hàng trước nhá. Còn 6 tháng nữa e chuẩn bị cưới, nhưng giờ vẫn chả nhận được lời cầu hôn nào. Yêu rồi ra mắt, bố mẹ đồng ý, thế là xúc tiến cưới, chả được nghe lời cầu hôn nó tròn méo thế nào.
Thực sự đối với em, chuyện đó vẫn như 1 giấc mơ, đời người ta có mấy khi được làm đám cưới, thực sự vẫn rất muốn được nghe từ zai câu nói đó.
Hôm vừa rồi, 2 cô bạn cùng cty ( cùng tuổi, và cũng sắp cưới như em) kể là đã được nhận lời cầu hôn mà e ngưỡng mộ quá chừng.
1 cô thì được người iu cầu hôn trong 1 nhân dịp đi chơi Đà Nẵng, nghe cũng thấy ngọt ngào rồi. 1 cô thì cũng chẳng hy vọng được nghe lời cầu hôn vì cũng đã chuẩn bị gần xong xuôi rồi, mua cả nhẫn cưới rồi... thì 1 hôm đẹp giời (hôm qua) chả hiểu anh zai trúng quả gì ở đâu, vác đến 1 cái nhẫn đính hôn KC to khủng khiếp để cầu hôn.
Chả cầu hôn cầu hiếc gì cả, đang ngồi ăn uống vui chơi thì zai bảo : hum nào anh bảo bố mẹ sang nhé:Laughing::Laughing::Laughing: thế là xong nên giờ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Còn tui?biết bao giờ mới được hắn cầu hun đây???
Hôm nay đi đương em co...
Một buổi tối trong quán cà phê:
Chàng: Tui...
Em vẫn bảo là:"Anh phải cầu...
Em gật đầu cho đặt cục gạch thôi…Mãi 3 năm sau thì mới chịu cho...