Bọn mình mới cưới được 3 tháng thôi, cuộc sống lúc này thể nói là hạnh phúc, chưa xảy ra mâu thuẫn gì, chồng cũng rất chiều vợ vì mình đang có em bé. Nhưng hôm qua lúc 2 vc đang ngôi nói chuyện thì xã có điện thoại. Nghe điện thoại mình linh cảm đó là 1 ng phụ nữ gọi và phải rất quen thì xã mới nghe giọng là nhận ra mà không cần hỏi tên. Sau đó mình vừa hỏi vừa đùa thì được xã trả lời là một anh trong nhóm gọi điện rủ cà phê. Mình lờ mờ linh cảm là ai đã gọi sau khi nhìn thấy số.
Đến tối mình tranh thủ kiểm tra điện thoại của chồng thì thấy hoàn toàn đúng, là người cũ gọi điện hẹn cà phê. Hơn 2h ngồi cà phê không hiều họ nói những chuyện gì. Từ hồi cưới tới giờ thỉnh thoảng mình vẫn thấy 2 người liên lạc với nhau và chủ yếu là chị ấy gọi trước.
Trước đây khi chưa yêu nhau xã mình kể 2 người định tiến tới hôn nhân dù gia đình phản đối quyết liệt nhưng tới khi biết xã mình có vđ tế nhị thì ko hiểu lí do gì cô ấy quay lại lấy người đã theo đuổi mình bấy lâu. Sau đó được biết cuộc sống không như mong muốn và chán chồng, hồi mang bầu cũng thỉng thoảng nhờ xã mình chở đi làm hay đi khám thai. 2 ng bây giờ chơi với nhau như 2 thằng đàn ông.
Mình tin chồng nhưng thấy buồn buồn vì chồng nói dối mình đi gặp lại người cũ mà nói đi uống cà phê với ông bạn. Định tối nay về nói chuyện nhẹ nhàng với chồng lần sau không nên dối mình nữa, nếu cần thì mời tới nhà chơi dù sao thì mình và chị ấy cũng biết nhau mà nhưng lại ngại vì như thế mình không tin chồng, chuyện chưa có gì đã nghi ngờ, mình cũng biết anh ấy đến đó là để nghe người ta than thở và cần chia sẻ chứ chẳng có ý gì.
Chuyện này chắc mọi ng cũng gặp nhiều và nó chưa phải là vấn đề to tát gì nhưng mình băn khoăn quá và cũng không thể không nghĩ tới dù đã cố nói với bản thân mình không nghĩ nhiều ảnh hưởng tới em bé.
Nhờ các sis cho em xin ý kiến. Có nên nói với chồng không nhỉ? Em cảm ơn mọi người nhiều :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vậy thì...