các mẹ à! mấy ngày trước em phát hiện chồng mình có bồ, em ko làm ầm ầm lên gì cả mà chỉ nhẹ nhàng nói chuyện và khóc thôi, Chồng em hứa sẽ sửa chữa nhưng sao em cứ thấy bất an . THực ra đây là lần thứ 2 rồi , lần trước khi chồng em đi xem đá bóng có quen 1 cô gái rồi trao đổi số điện thoại với cô ấy sau đó 2 người liên lạc với nhau và cũng gọi nhau là vợ chồng dduwocj 2 tuần thì em pát hiện ra , lúc ấy em cũng nhẹ nhàng nói và chồng em đã thú nhận hứa sẽ ko lặp lại nhưng chỉ khoảng 1 howacj 2 tuần sau lại tiếp tục liên lạc rồi 2 người ấy quan hệ lén lút với nhau từ tháng 11/2009 đến hôm mùng 8/4/2010 vừa rồi em mới phát hiện ra, em đã gọi điện cho cô ấy và thấy họ có t/c với nhau em đau khổ quá, mặc dù chồng em nói sẽ chấm dứt nhưng sao em ko tin được, ngoài mặt em vẫn cố tỏ ra là đã tha thứ nhưng trong lòng em mâu thuẫn quá, em thấy lo lắng ko còn tự tin vào bản thân mình nữa, em quá yêu anh ấy, lo sợ sẽ bị chia xẻ thêm nhiều lần nữa,
giờ em đang khủng hoảng tinh thần quá mà lại sắp sinh rồi, giúp e, với, ngày nào em cũng sống trong đau khổ và sợ hãi, em hoàn toàn mất niềm tin vào cs, :Crying::Crying::Crying: