Các mẹ cho em lời khuyên được không ạ? Em vừa phát hiện chồng em lừa dối em rất nhiều
Thật sự thì bây giờ em vẫn còn rất bàng hoàng. Cách đây có vài tiếng thôi em vừa đọc tin nhắn Fb trên đt của chồng em. Mà bây giờ em không dám lướt lên trên để đọc quá nhiều, sợ nếu biết quá nhiều em sẽ không chịu nổi và cũng không bao giờ tha thứ đc cho con người ấy nữa. Chồng em tự tin là em chẳng bao giờ động vào máy tính, điện thoại cũng không đặt pass bao giờ. Nên nếu có thể thì lần sau em vẫn có thể vào đọc tiếp. Em không biết bây giờ phải làm gì và sợ khi chồng về em sẽ không cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.E cưới được hơn 1 tháng, mà suốt 1 tháng có bao nhiêu chuyện xảy ra. E không phải đứa bồng bột mà dễ dàng bỏ đi hay đòi li hôn. Em luôn biết đàn ông sẽ có lúc như này như nọ, e xác định từ trước đi kết hôn nhưng vì em nghĩ người đàn ông này xứng đáng để em đặt niềm tin và nếu có chuyện gì xảy ra em cũng có thể tha thứ được. Nhưng nó xảy ra quá sớm các mẹ ạ. Đến nỗi e không biết bước nhỏ tiếp theo thôi là làm gì. Các mẹ tư vấn cho em được không ạ? càng nhiều cách càng tốt. Cảm ơn mọi người ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1