Các mẹ, các bạn cho em hỏi về cuộc sống ở Đà Lạt với ạ!
Vợ chồng em chắc sắp ra tòa thật rồi ạ. Em níu kéo mãi cũng chẳng được, nên em xin thêm thời gian một tháng nữa để em thu xếp công việc và ổn định lại tinh thần, thực ra cũng là để chồng em thay đổi suy nghĩ, nên về chuyện li hôn em ko bàn thêm với các mẹ nữa.
Nhưng có điều em không biết sau li hôn em sẽ sống thế nào, vượt qua bằng cách nào. Em đang định sẽ di cư đến một thành phố khác, xa hơn để chữa lành vết thương. Tuy nhiên em lại có một số băn khoăn, rất mong cả nhà cho em lời khuyên.
Sau li hôn em sẽ không nhận gì từ chồng cả, kể cả trợ cấp nuôi con, nhưng cv của em ko ổn định, em lại ko có vốn liếng gì, học ngành xã hội, thì không biết cuộc sống ở Đà Lạt có quá khó khăn với mẹ con em không? Con trai em 2 tuổi, không biết học phí và chi phí sinh hoạt trong đó thế nào? xin việc lương đủ để hai mẹ con sinh sống có dễ dàng không?
Em rất cần lời khuyên của các mẹ, các bạn hoặc một gợi ý nơi sống khác để em tham khảo. Vì tính em ko thích ồn ào, đám đông, ko thích giao lưu, nên chỉ muốn sống ở nơi yên tĩnh nhưng vẫn đảm bảo văn minh để làm môi trường sống tốt cho con trai em ạ, em cảm ơn cả nhà!