:2: :2: Em vẫn hay theo dõi web lắm và thấy nhiều chị cho ý kiến rất bổ ích.Tình hình là em chuẩn bị "chống lầy" nhưng nghe nhiều chị lấy chồng kêu khổ tự dưng lại oải quá! (nhất là những chị ở chung với bố mẹ chồng ạ).Em và AX tương lai yêu nhau khá lâu-6năm rồi,càng yêu lâu càng thấy yêu nhiều chứ không nhàm chán như một số người nghĩ đâu:10: Nhưng ma chính vì thế em lại chỉ thích yêu không muốn cưới.
Em hơn AX tương lai 2 tuổi, chính vì thế lúc đầu mẹ AX phản đối ghê lắm, dù không ra mặt, nhưng sau thì nghe họ hàng, bạn bè khen em lại giục cưới. Tuy nhiên đến giờ bà vẫn hay so sánh này nọ- Em rất ghét bị người khác so sanh!:2: Bà cũng đồng ý cho 2 đứa ra ở riêng (có sẵn nhà đang cho thuê) nhưng anh nhà em lại muốn ở chung với bố mẹ 1,2 năm đầu. hix.
Phải nói rằng mẹ anh ý là người kinh doanh buôn bán, em lại làm văn phòng nên tính cách , quan điểm sống khác nhau nhiều. Anh ý cũng nói rằng mẹ rất khó tính, sáng nắng chiều mưa.Hơn nữa bà vốn đã không mặn mà với em!
Nhiều lúc buồn lại nghĩ: bạn bè luôn khen minh dễ thương, trẻ trung,thu nhập khá, đến nhà toàn được bố mẹ bạn quý mà sao...
Nghe mấy cô bạn nói lấy chồng ở chung va chạm rồi có khi mất cả tình cảm vợ chồng làm em hoảng quá!
Thú thật là giờ thì em sợ và chỉ muốn trốn đi đâu thôi.Chị gái em lấy chồng rồi còn bảo " chẳng đâu bằng nhà mình".Có chị nào trước khi cưới có tâm trạng giống em chia sẻ cho em với!!!
sao hoàn cảnh của bạn chủ top giống mình thế.mà hôm nay mình mới đọc được tức là ngày 05/01/2015 rồi.Mình cũng hoang mang quá.đang tự do mà phải lấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
được như 2 chị là niềm mơ ươc quá lớn của em rùi (chắc cũng của bao người nữa:1: ). Em cũng đa thuyết...